
Tay vợt 38 tuổi, hạt giống số 6 - Novak Djokovic - đã chứng tỏ mình vẫn còn "ngon" chán khi ngược dòng đánh bại Alexander Zverev - hạt giống số 3 và là á quân Roland Garros năm 2024 - với tỷ số 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Một chiến thắng ngoạn mục kéo dài 3 giờ 17 phút, đưa Djokovic tiến vào bán kết gặp hạt giống số 1 - Jannik Sinner - vào thứ Sáu (6/6). Đây là chiến thắng thứ 101 của Djokovic tại Roland Garros, nơi anh từng giành huy chương vàng Olympic năm 2024 tại Paris. Giờ đây, anh chỉ còn cách kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam đơn (của cả nam và nữ) đúng 2 chiến thắng nữa.
"Rõ ràng có rất nhiều căng thẳng và áp lực, nhưng điều đó là bình thường khi bạn đấu với Zverev"- Djokovic chia sẻ sau trận đấu - "... Lối chơi của tôi dựa trên việc di chuyển rất nhiều. Tôi đã 38 tuổi rồi. Không dễ để cứ chạy như vậy nhưng… nó vẫn hiệu quả". Pha đôi công 41 cú đánh định mệnh diễn ra sau hơn 2 tiếng rưỡi thi đấu, khi Djokovic đang dẫn 3-2 và Zverev có cơ hội giành break. Sau khi hóa giải thành công break point đó, Djokovic thắng game để dẫn 4-2 ở séc thứ tư.
Dù đã trải qua vài chuỗi thua 3 trận liên tiếp trong mùa giải này và tụt xuống vị trí số 6 thế giới, Djokovic vẫn không đánh mất quyết tâm hay khả năng tỏa sáng ở những sân khấu lớn. Không ai có nhiều tuần ở vị trí số 1 hơn anh. Không ai giành nhiều danh hiệu Grand Slam hay lọt vào nhiều bán kết giải đấu hàng đầu làng quần vợt này hơn anh, với tổng cộng 51 lần - biến anh thành tay vợt nam lớn tuổi thứ hai lọt sâu đến vậy ở Paris. Còn Zverev, anh tiếp tục phải chờ đợi danh hiệu Grand Slam đầu tiên, dù vẫn luôn là một trong số những cái tên được xếp vào hàng ứng viên cho vị trí vô địch ở mỗi giải đấu.
Ở trận tứ kết còn lại diễn ra rạng sáng hôm nay, hạt giống số 1 Jannik Sinner đã có một hành trình đầy thuyết phục tại French Open, dễ dàng tiến vào bán kết với chiến thắng 6-1, 7-5, 6-0 trước Alexander Bublik (hạng 62 thế giới). Sinner - người từng thua nhà vô địch Carlos Alcaraz ở bán kết Roland Garros năm 2024 - chỉ mất 1 giờ 49 phút để hạ gục Bublik - tay vợt đã gây bất ngờ khi loại hạt giống số 5 Jack Draper ở vòng trước. Anh vẫn chưa để thua bất kỳ séc nào, chỉ mất tổng cộng 36 game sau 5 trận đấu trong hơn 1 tuần rưỡi qua. Anh đã trình diễn một lối chơi "sạch sẽ" đến mức hoàn hảo trước Bublik - người lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Grand Slam - với 31 điểm winner và chỉ 13 lỗi tự đánh bóng hỏng.
Như vậy, ở bán kết, Sinner sẽ gặp Djokovic, trong khi hạt giống số 2 Alcaraz sẽ gặp hạt giống số 8 Lorenzo Musetti, những người đã giành chiến thắng ở lượt đấu tứ kết diễn ra đêm thứ Ba (3/6). Trận bán kết giữa Djokovic và Sinner hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức nảy lửa giữa một bên là người được coi là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt và một bên là người đang đứng đầu làng quần vợt nam ở thời điểm hiện tại. Hai người đang hòa nhau 4-4 trong các trận đối đầu, trong đó, ưu thế hiện tại đang hơi nghiêng về Sinner khi anh này chưa thua séc nào tại French Open năm nay và đã thắng cả 3 lần gặp nhau gần đây nhất giữa họ.