Neymar nghẹn ngào chia tay tuyển Brazil

Neymar chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi Brazil để thua Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7. Những giọt nước mắt trên sân vận động MetLife đánh dấu cái kết đầy tiếc nuối của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử xứ sở Samba.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar gục xuống mặt cỏ và bật khóc trước khi được các đồng đội tiến đến an ủi. Hình ảnh đội trưởng Brazil nghẹn ngào nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của vòng 16 đội.

Ít phút sau, tiền đạo 34 tuổi xác nhận quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. "Tôi đã cố gắng. Tôi thật sự cố gắng. Mọi thứ bắt đầu tại sân MetLife và giờ cũng kết thúc ở đây. Đến lúc phải dừng lại rồi".

neymar-chia-tay-1783296914.jpg

Phát biểu ngắn gọn ấy khép lại hơn 1 thập kỷ Neymar cống hiến cho "Selecao". Anh ra đi mà không thể hoàn thành giấc mơ lớn nhất là nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, dù vẫn được xem là một trong những huyền thoại của bóng đá Brazil.

World Cup 2026 cũng là hành trình đầy thử thách với Neymar. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, anh chỉ kịp trở lại trước giải đấu và phải đối mặt với không ít hoài nghi về khả năng đóng góp. Trong trận gặp Na Uy, Neymar chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị.

Đến phút bù giờ, Brazil được hưởng phạt đền sau tình huống Casemiro bị phạm lỗi. Trên chấm 11m, Neymar thực hiện cú chạy đà quen thuộc trước khi đánh bại thủ môn Orjan Nyland, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, bàn thắng chỉ mang ý nghĩa danh dự khi quãng thời gian còn lại không đủ để Brazil tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia, Neymar ghi 80 bàn thắng, tiếp tục giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil. Anh cũng có 9 pha lập công tại các kỳ World Cup, nhưng chiếc cúp vàng danh giá vẫn là điều còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Trong khi Neymar nói lời chia tay, thất bại trước Na Uy cũng mở ra những áp lực dành cho thế hệ kế cận, đặc biệt là Endrick.

Được huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung vào sân trong hiệp 2, tiền đạo 19 tuổi của Real Madrid có cơ hội vàng ở phút 59 khi nhận đường chọc khe của Vinicius Junior để đối mặt Orjan Nyland. Tuy nhiên, Endrick khống chế lỗi rồi dứt điểm chệch cột dọc trong sự tiếc nuối.

Pha bỏ lỡ nhanh chóng khiến Endrick trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Brazil để thay đổi cục diện trận đấu.

"Endrick sẽ phải hối hận về pha dứt điểm này", một cổ động viên bình luận. Một ý kiến khác cho rằng, đây sẽ là "bài học đắt giá" đối với tiền đạo trẻ.

gay-that-vong-1783296914.jpg

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ Endrick. Họ cho rằng, thất bại của Brazil không thể đổ dồn lên vai một cầu thủ mới 19 tuổi, nhất là khi toàn đội đã thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian và bỏ lỡ nhiều cơ hội, bao gồm cả quả phạt đền hỏng của Bruno Guimaraes ngay trong hiệp 1.

Nếu với Neymar, trận đấu trên sân MetLife là lời chia tay đầy nước mắt sau hơn 1 thập kỷ cống hiến, thì với Endrick, đó có thể là khởi đầu cho hành trình nhiều áp lực cùng kỳ vọng. Một thế hệ khép lại, trong khi thế hệ mới của bóng đá Brazil sẽ phải gánh trên vai nhiệm vụ đưa "Selecao" trở lại đỉnh cao sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)