Môn Bóng đá nữ SEA Games 33 >

Việt Nam 0-1 Philippines: Bàn thua cay đắng ở phút bù giờ

Lần thứ ba liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận thất bại trước Philippines một cách đầy cay đắng với bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng. Một trận đấu mà các cô gái của chúng ta đã thi đấu đầy nỗ lực trước dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines, nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại…

zalo-43713675848279-1765201636.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) kiểm soát bóng và chơi tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: Như Huy

Trước đối thủ có lối chơi thiên về thể lực, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã sử dụng hàng phòng ngự trẻ trung với bộ 3 trung vệ Kim Yên, Diễm My, Hải Linh cùng các hậu vệ cánh là Thanh Nhã và Trần Thị Duyên. Phía trên hàng tiền vệ có Bích Thùy, Vạn Sự, Thái Thị Thảo và Trúc Hương cùng đội trưởng Hải Yến đá trung phong. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt, chủ động kiểm soát bóng và liên tục gây áp lực bên phần sân Philippines. Trong khi đó, huấn luyện viên Mark Torcaso lựa chọn lối chơi phòng ngự, tranh cướp bóng quyết liệt và chờ đợi cơ hội phát động phản công nhanh với những đường chuyền dài để tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt của các cầu thủ nữ Philippines.

Trận đấu quan trọng, quyết định cơ hội đi tiếp nên cả 2 đội đều thi đấu thận trọng và kín kẽ. Đội tuyển nữ Việt Nam dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Thanh Nhã có cơ hội hiếm hoi với pha đi bóng nỗ lực và dứt điểm sát vạch 16m50 ở giữa hiệp 1 nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Olivia Davies bên phía Philippines. 

zalo-43772594116716-1765201715.jpg
Sự thua thiệt về thể hình khiến các cầu thủ nữ Việt Nam bất lợi trong những pha bóng tranh chấp 1-1. Ảnh: Như Huy

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao nhịp độ trận đấu, dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 56, Huỳnh Như bất ngờ tung cú sút từ xa, bóng trúng vào người hậu vệ Philippines tìm đến vị trí của Bích Thùy băng xuống, vượt qua cả thủ môn Olivia Davies, nhưng cú sút ở góc hẹp bị hậu vệ Isabella cản phá.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ tình huống đá phạt ở giữa sân, thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cứu thua sau pha đánh đầu cận thành, nhưng không thể ngăn cản cú đá bồi của Marie Ramirez. 

Bàn thua đầy cay đắng đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào tình thế khó khăn khi buộc phải đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối cùng mới có cơ hội giành vé vào bán kết. 

zalo-43747513482029-1765201799.jpg
Đội tuyển Philippines hoàn toàn làm chủ trong những tình huống bóng bổng. Ảnh: Như Huy
Hưng Yên