Trận đấu của Đỗ Thị Ánh Nguyệt với Mobina Fallah đã phải hoãn lại do thời tiết xấu và được chuyển lịch vào rạng sáng ngày 2/8 (theo giờ Việt Nam).
Cô gái của chúng ta đã có màn thể hiện bản lĩnh khi liên tục bám đuổi đối phương sau 2 lần bị dẫn trước, kéo trận đấu tiến vào lượt Shoot-off để phân định thắng thua. Không may cho chúng ta khi đối đủ đã có pha bắn hoàn hảo, đưa mũi tên sát với hồng tâm và giành chiến thắng chung cuộc.
Cả 2 cung thủ có khởi đầu không như mong muốn khi kết thúc với tỷ số hoà khi cùng được 25 điểm. Sang hiệp 2, Nguyệt và Fallah cùng có 1 điểm 10 đầu tiên. Nhưng ở lượt 2, cung thủ Việt Nam chỉ đạt điểm 7 còn đối thủ là 8 và để thua 26-27.
Hiệp 3, Ánh Nguyệt gỡ hòa thành công với đúng 1 điểm hơn Mobina sau 3 mũi tên. Đến hiệp 4, điểm của Ánh Nguyệt lần lượt là 10, 9, 8. Trong khi đó, Fallah bắn ổn định với 2 điểm 10 và 1 điểm 9, sau đó bước vào lượt bắn quyết định.
Ánh Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh ở hiệp thứ năm và gỡ hõa 5-5 thành công. Cô bắn được 27 điểm (10, 9, 8), trong khi cung thủ Iran được 26 điểm (9, 8, 9). Qua đó, đưa cả 2 vào lượt bắn shoot-off hay còn gọi là “mũi tên vàng”.
Ở lượt luân lưu, mỗi vận động viên được bắn duy nhất 1 mũi tên và gần tâm hơn sẽ giành chiến thắng. Ánh Nguyệt bắn trước đưa mũi tên vào giữa vạch 9 và 10, nhưng Ban Tổ chức vẫn tính đạt 10 điểm, cách tâm 61mm.

Tuy nhiên, cung thủ Iran ngắm bắn rất lâu, chờ đến khi còn 2 giây mới thực hiện động tác cuối cùng và mũi tên đi gần như hoàn hảo. Cú bắn đạt điểm 10 và cách tâm 12,1mm - hơn Ánh Nguyệt 48,9mm.
Có thể nói, đây là kết quả đáng tiếc dành cho Ánh Nguyệt. Tại vòng 32 ở Olympic Tokyo 2020, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã để thua Ren Hayakawa (Nhật Bản) ở lượt "mũi tên vàng" sau khi hòa 5-5 sau 5 hiệp đấu. Thua chung cuộc 5-6, Ánh Nguyệt dừng bước tại vòng 1/32 Olympic Paris 2024.
Như vậy đến thời điểm này, các vận động viên Việt Nam đã phải chia tay Olympic gồm: Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh (Quyền Anh); Mộng Tuyền (Bắn súng); Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Ánh Nguyệt, Quốc Phong (Bắn cung).