Messi có biệt danh mới

Argentina tiếp tục gặt hái kết quả tốt đẹp trong loạt trận giao hữu khi thắng Honduras với tỷ số 3-0. Nhưng điều bất ngờ là trận đấu đã mang lại cho Lionel Messi một biệt danh mới: Chú chồn.

Lion Messi thường được gắn với biệt danh "El Pulga - con bọ chét" hoặc "The G.O.A.T - Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử". Tuy nhiên, sau trận giao hữu với Honduras, đồng đội đã tiết lộ biệt danh mới của siêu sao sinh năm 1987. "Messi như một con chồn, một con chồn điên", Papu Gomez chia sẻ trên trang cá nhân.

Biệt danh này xuất hiện trên mạng xã hội sau chiến thắng Honduras, cụ thể là qua Instagram, khi các đồng đội của Messi bình luận về ‘chú chồn’ trên các bài đăng của anh. Messi đã đăng trên tài khoản Instagram của mình: "Một đêm tuyệt vời nữa với đội tuyển quốc gia, cảm ơn các bạn đã ủng hộ một lần nữa!". Ngay lập tức các đồng đội trẻ đã nhảy vào châm chọc đàn anh. Rodrigo De Paul bình luận: "Làm thế nào mà con chồn lại cắn nhỉ". Papu Gomez lập tức đáp: "Con chồn điên!".

messi-1664156184.jpeg
Messi ghi 2 bàn trong trận thắng Honduras

Hiện tại, vẫn còn là một bí mật về lý do tại sao các đồng đội của Messi lại đặt cho anh biệt danh này và nó đã được giữ kín trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, những tin đồn đã bắt đầu lan truyền và nguyên nhân hàng đầu được cho là đến từ những cầu thủ ở chung phòng thay đồ với "ngôi sao" của Paris Saint-Germaim (PSG). Họ nói rằng, biệt danh liên quan đến một bộ phận cơ thể cụ thể, mà theo họ không phải là kích thước bình thường. Tiền vệ đang khoác áo Sevilla Papu Gomez so sánh Messi với loài chồn nhỏ, kích thước chỉ dao động 15-35cm nhưng có tốc độ nhanh và rất thông minh.

Trò đùa giữa bộ ba là một dấu hiệu khác cho thấy, sự thống nhất trong đội hình vô địch Copa America trước thềm World Cup ở Qatar vào tháng 11. Sau chiến thắng trước Honduras, Argentina sẽ phải đối mặt với Jamaica vào thứ Tư và sau đó sẽ đá giao hữu với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 11 trước khi bắt đầu chiến dịch World Cup với Saudi Arabia vào ngày 22/11. Argentina là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu ở Qatar và nếu Messi giương cao chiếc cúp thế giới vào tháng 12 tới, De Paul, Gomez và biệt danh của Messi có thể đi vào lịch sử.

Siêu sao thuộc biên chế PSG góp công vào 10 bàn thắng chỉ sau 5 trận gần nhất cho Argentina (8 bàn, 2 kiến tạo), đồng thời nâng thành tích ghi bàn ở cấp tuyển lên con số 88. Kể từ tháng 7/2019 đến nay, Argentina đã chơi 34 trận nhưng chưa thua lần nào.

"Năm ngoái, như đã nói, tôi có một khoảng thời gian tồi tệ. Tôi không thể tìm lại chính mình", Messi thừa nhận với truyền thông hôm 24/9. "Lần này thì khác. Tôi bắt đầu mùa giải mới với một suy nghĩ khác, thích nghi hơn với câu lạc bộ, với phòng thay đồ, với trận đấu và với các đồng đội. Sự thật là tôi cảm thấy rất tốt và thích thú khi trở lại".

Bảo Ngọc