Mbappe giải cứu tuyển Pháp, huấn luyện viên Tuchel thăng hoa cùng đội tuyển Anh

Rạng sáng 10/9, Kylian Mbappe tỏa sáng để giải cứu đội tuyển Pháp. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục thăng hoa cùng đội tuyển Anh.

Ở lượt trận thứ hai bảng D Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 10/6, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Pháp nhập cuộc tự tin nhưng lại bị dội gáo nước lạnh là bàn thua ngay ở phút 21. Michael Olise lóng ngóng chuyền thẳng vào chân Andri Gudjohnsen. Cầu thủ thuộc biên chế Blackburn thoải mái tạo điểm cắt cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Pháp dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực của Mbappe, Marcus Thuram, Olise đều không thắng được phản xạ của thủ môn Elias Olafsson. "Les Bleus" phải nhờ đến một quả phạt đền ở phút 45 mới có thể gỡ hòa. Mbappe không mắc sai lầm để ghi bàn thắng thứ 52, nhiều hơn 1 so với thành tích của huyền thoại Thierry Henry.

phap-1757477457.jpg

Sang hiệp 2, Pháp vẫn dồn ép đối thủ. Phút 62, Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với pha thoát xuống rồi kiến tạo cho Bradley Barcola ghi một trong những bàn dễ nhất sự nghiệp.

Đến phút 68, chủ nhà tự làm khó khi Aurelien Tchouameni nhận thẻ đỏ vì đạp gầm giày vào ống đồng cầu thủ đội khách. Iceland cố gắng vùng lên và suýt tạo nên bất ngờ trước đối thủ đứng thứ 3 thế giới.

Phút 88, Andri Gudjohnsen nhận bóng từ đồng đội rồi liên tiếp dứt điểm từ cự ly gần, đánh bại Mike Maignan. Cổ động viên tại Pars des Princes chỉ có thể thở phào khi trọng tài tham khảo video làm chậm và phát hiện cầu thủ đội khách đã phạm lỗi kéo áo trong pha tấn công. Theo đó, bàn thắng của Iceland bị hủy.

Quyết định của tổ trọng tài giúp Pháp giữ lại 3 điểm sau trận thắng nhọc nhằn trước đối thủ kém đến 71 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA.

Tại bảng K, dù có lợi thế sân nhà, Serbia vẫn tỏ ra quá yếu đuối trước tuyển Anh đang có phong độ cao. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 71% cùng 10 cú sút chỉ trong hiệp 1.

Nỗ lực dồn ép của "Tam sư" được đền đáp bằng bàn mở tỷ số sau pha chọn vị trí, đánh đầu hiểm hóc của Harry Kane. Mùa giải vừa bắt đầu nhưng Kane đá góp dấu giày vào 9 bàn thắng, kiến tạo ở mọi cấp độ.

anh-1757477457.jpg

Tính riêng trong màu áo tuyển Anh, cựu sao Tottenham đã ghi 74 bàn, hơn 21 bàn so với cái tên đứng thứ hai trong lịch sử "Tam sư" - Wayne Rooney. Đáng chú ý, Kane mới chỉ chơi 109 trận, ít hơn 11 trận so với tiền bối sinh năm 1985.

Chỉ 2 phút sau, mành lưới Serbia rung lên lần thứ hai. Noni Madueke - một "Pháo thủ" khác - ghi dấu ấn với pha đi bóng mạnh mẽ từ cánh phải, trước khi dứt điểm từ cự ly gần, hạ gục thủ thành Djordje Petrovic.

Ngay đầu hiệp 2, tỷ số đã là 3-0 cho tuyển Anh. Anthony Gordon tung cú sút xa khiến thủ môn không thể bắt dính. Erzi Konsa đệm bóng cận thành, mang về bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho tuyển quốc gia ở lần ra sân thứ ba.

Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với tuyển Anh, khi chủ nhà chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ của Nikola Milenkovic ở phút 74. Lần lượt Marc Guehi, Marcus Rashford lập công ở phút 75 và 90, giúp đội khách giành thắng lợi 5 sao.

Chiến thắng dễ dàng trên sân Rajko Mitic giúp tuyển Anh duy trì mạch trận thăng hoa ở bảng K với 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 15 bàn và chưa để thủng lưới. Thất bại duy nhất của "Tam sư" dưới thời huấn luyện viên Tuchel là trận thua 1-3 khi giao hữu với Senegal.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)