Man United mắc kẹt với kế hoạch thanh lý cầu thủ
Manchester United đang đối mặt với bài toán tài chính trên thị trường chuyển nhượng hè khi kế hoạch bán cầu thủ không mang lại kết quả như kỳ vọng.
Trước khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đặt mục tiêu thu về khoảng 104 triệu bảng từ việc chia tay 4 cầu thủ gồm: Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Andre Onana và Manuel Ugarte nhằm tạo ngân sách bổ sung lực lượng.
Tuy nhiên, sau 42 ngày của phiên chợ hè, chỉ duy nhất Hojlund được bán đứt, mang về 38 triệu bảng. Điều đó khiến MU mới thu được hơn một phần ba số tiền dự kiến, hụt khoảng 66 triệu bảng so với kế hoạch ban đầu.

Marcus Rashford là trường hợp khiến MU thất vọng nhất. Đội chủ sân Old Trafford từng hy vọng Barcelona sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, nhưng đội bóng xứ Catalunya đã chuyển hướng sang theo đuổi Anthony Gordon.
Việc không thể bán Rashford không chỉ khiến MU mất đi khoản lợi nhuận thuần từ một cầu thủ trưởng thành từ Học viện, mà còn phải tiếp tục chi trả mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần cho tiền đạo người Anh.
Andre Onana cũng chưa thể mang về nguồn thu như mong đợi. MU muốn bán thủ thành người Cameroon với giá khoảng 20 triệu bảng nhằm cải thiện tình hình theo các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính (PSR). Tuy nhiên, Trabzonspor không đủ khả năng đáp ứng mức phí này và hai bên chỉ thống nhất một bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa giải, kèm phí khoảng 1,3 triệu bảng.
Trong khi đó, Manuel Ugarte từng được kỳ vọng sẽ giúp MU thu về thêm khoảng 20 triệu bảng sau World Cup 2026. Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay gặp chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, khiến kế hoạch chuyển nhượng gần như đổ vỡ.
Việc hụt khoảng 66 triệu bảng so với mục tiêu ban đầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiêu mộ các mục tiêu mới của MU trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.
Rodri từ chối PSG, Man City thêm cơ hội giữ chân trụ cột
Ở chiều ngược lại, Manchester City vừa nhận tín hiệu tích cực trong nỗ lực giữ chân Rodri.
Theo AS, PSG đã chủ động tiếp cận tiền vệ người Tây Ban Nha với tham vọng đưa một trong những tiền vệ hay nhất thế giới về sân Parc des Princes. Tuy nhiên, Rodri đã từ chối ngay từ những cuộc liên hệ đầu tiên.

Nguồn tin cho biết, cầu thủ 30 tuổi thậm chí không yêu cầu được nghe các điều khoản về lương hay thời hạn hợp đồng. Anh cảm ơn sự quan tâm của PSG nhưng khẳng định Paris không phải điểm đến phù hợp ở giai đoạn này của sự nghiệp.
Động thái này gây chú ý khi PSG đang sở hữu tiềm lực tài chính rất mạnh cùng dự án giàu tham vọng dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique. Tuy nhiên, những yếu tố đó không đủ để thuyết phục Rodri.
Dù vậy, tương lai của tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Hợp đồng giữa anh và Man City chỉ còn thời hạn 1 năm, trong khi đội chủ sân Etihad đã gửi 2 đề nghị gia hạn nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Rodri cũng không quan tâm đến các lời đề nghị từ Saudi Arabia hay MLS. Tiền vệ 30 tuổi muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu Âu và đặt yếu tố chuyên môn, môi trường sống cũng như định hướng phát triển lâu dài lên trên vấn đề tài chính.
Việc từ chối PSG giúp Man City loại bỏ một đối thủ lớn trong cuộc đua giữ chân trụ cột. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn cần sớm đạt thỏa thuận gia hạn nếu không muốn đối mặt nguy cơ mất Rodri theo dạng chuyển nhượng tự do trong tương lai.