Tiền vệ Rodri đang là một trong những mắt xích không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola tại Man City. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Rodri đã trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ Real Madrid. The Sun đưa tin rằng, Real Madrid đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với anh vào mùa Hè này.
Huấn luyện viên Xabi Alonso của Real Madrid được cho là đang thúc đẩy câu lạc bộ cố gắng bằng mọi giá để thuyết phục Man City cho phép cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi.

Đây không phải là lần đầu tiên Rodri được liên hệ với "Los Blancos", nhưng lần này cũng có sự liên hệ trực tiếp từ một cầu thủ Real Madrid.
Hậu vệ Dani Carvajal đã nói với Tiempo de Juego rằng anh đã đích thân nói chuyện với Rodri về việc chuyển đến Santiago Bernabéu.
"Tôi nói với Rodri mỗi ngày hãy ký hợp đồng với Real Madrid", Carvajal nói.
"Tôi luôn bảo cậu ấy rời Manchester, nơi không có ánh nắng, để đến Madrid, vì chúng tôi cần cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy còn hợp đồng, nhưng cậu ấy sẽ là người hoàn hảo cho chúng tôi".
Trong bối cảnh Real Madrid được cho là đang cân nhắc nghiêm túc việc đưa tuyển thủ Tây Ban Nha trở lại quê nhà, đội bóng nước Anh hành động nhanh chóng và dứt khoát.
Theo Fichajes, Man City đã đề xuất một bản hợp đồng gia hạn đến năm 2030 dành cho Rodri, kèm theo mức lương tăng gần gấp đôi, từ 11 triệu euro hiện tại lên hơn 20 triệu euro/năm.
Nếu chấp nhận, Rodri sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ hai tại Etihad, chỉ sau Erling Haaland. Động thái này không chỉ là lời khẳng định về mặt tài chính, mà còn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của câu lạc bộ vào vai trò và tầm quan trọng của cầu thủ 29 tuổi.
Man City không chỉ muốn giữ chân Rodri bằng tiền bạc. Ban lãnh đạo đội bóng còn đưa ra những đảm bảo về vai trò lãnh đạo, tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ và kế hoạch thể thao xoay quanh anh trong 5 năm tới.

Về phần mình, sau khi giành Quả bóng Vàng năm 2024, Rodri một lần nữa được đồn đoán sẽ chuyển đến Real Madrid. Phát biểu với đài phát thanh Cadena Ser ở Tây Ban Nha, anh cho biết:
"Khi Madrid, câu lạc bộ lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử, gọi cho bạn, đó luôn là một vinh dự. Bạn phải lắng nghe. Nhưng tất nhiên là không - tôi không thấy tương lai xa vời đến thế. Có rất nhiều khả năng tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Anh. Đó là đất nước đã cho tôi tất cả, tôi đã yêu bóng đá ở đó. Câu lạc bộ thật tuyệt vời, không chỉ về mặt thể thao mà còn về mặt cơ cấu. Tôi cảm thấy thoải mái và được yêu mến ở đó. Nhưng Tây Ban Nha là quê hương của tôi. Tôi luôn theo dõi La Liga, trình độ của các đội bóng đang không ngừng nâng cao. Tôi đã rất may mắn khi được chơi ở cả 2 giải đấu, với những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, và tôi cảm thấy rất hài lòng".
Real Madrid cũng thừa nhận thương vụ này là rất phức tạp. Với việc Rodri còn hợp đồng đến năm 2027 cùng vị thế không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Guardiola, khả năng nhà đương kim á quân La Liga đưa tiền vệ sinh năm 1996 về Bernabeu là điều bất khả thi. Dù vậy, "Los Blancos" vẫn kiên trì theo đuổi cựu "ngôi sao" Atletico Madrid và sẽ đàm phán với Man City ngay khi có cơ hội.