Madrid Open 2026: Jodar lập kỳ tích sánh ngang Nadal và Alcaraz 

Tài năng trẻ Rafael Jodar vừa có màn lội ngược dòng đầy quả cảm để ghi tên mình vào lịch sử quần vợt Tây Ban Nha ngay trong lần đầu tiên tham dự giải quần vợt Masters 1000 Madrid Open.

jodar-madrid-1776917951.jpeg
Tay vợt Rafael Jodar

Trong trận đấu muộn ngày thứ Tư (22/4), Rafael Jodar, 19 tuổi, đã khiến khán giả nhà bùng nổ khi đánh bại Jesper de Jong với tỷ số 2-6, 7-5, 6-4. Trận đấu kéo dài 2 giờ 30 phút này đã đưa Jodar vào một danh sách cực kỳ danh giá: là tay vợt Tây Ban Nha thứ ba trong lịch sử - sau Rafael Nadal và Carlos Alcaraz - giành được chiến thắng tại vòng chính Madrid Open khi chưa đầy 20 tuổi.

Từng tham dự giải đấu này với tư cách là một cổ động viên nhí, Jodar không giấu được sự hồi hộp trong séc đấu đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt vừa vô địch Marrakech đã giúp anh đứng vững, cứu thành công cả 3 điểm break trong séc 2 trước khi làm chủ hoàn toàn loạt quyết định. 

Câu chuyện của Jodar đang trở thành tâm điểm của ATP Tour năm nay. Chỉ mới 12 tháng trước, anh còn đứng ngoài tốp 650 thế giới. Hiện tại, Jodar đã vươn lên vị trí thứ 42 (thứ hạng cao nhất sự nghiệp) với 14 trận thắng, 7 trận thua kể từ đầu năm tới nay. Anh đã có chức vô địch ATP Tour đầu tiên tại Marrakech và vừa lọt vào bán kết Barcelona Open tuần trước. Với việc cả Alcaraz và Djokovic đều rút lui, sự trỗi dậy của Rafael Jodar đang mang lại niềm hy vọng mới cho người hâm mộ quần vợt Tây Ban Nha tại Madrid Open năm nay.

Cùng với sự thăng hoa của Jodar, vòng 1 Madrid Open cũng ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Tay vợt vượt qua vòng loại - Benjamin Bonzi - đã đánh bại người đồng hương Titouan Droguet để giành quyền đối đầu với hạt giống số 1 Jannik Sinner ở vòng tới. Sinner đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp cùng 3 danh hiệu lớn gần nhất. Tay vợt người Ba Lan - Hubert Hurkacz - dễ dàng vượt qua Jaime Faria với các tỷ số 6-3, 6-3 để thiết lập cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Lorenzo Musetti. Tomas Machac vượt qua Francisco Comesana sau 3 séc đấu căng thẳng để ghi tên mình vào vòng 2. 

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)