Nam Định có chuyến hành quân đến Thái Lan khi đối đầu với Ratchaburi với nhiệm vụ giành được ít nhất 1 điểm. Trong thời gian thi đấu hiệp 1, các nhà đương kim vô địch V.League mới chính là những người tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm hơn. Tuy nhiên, các ngoại binh của Nam Định lại tiếp tục phung phí cơ hội, tương tự như những trận đấu đã trôi qua trước đó.
Khi tạo ra được những cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng triệt để, thầy trò huấn luyện viên Mauro Jeronimo đánh mất thế trận và để Ratchaburi tạo ra những tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, thủ thành Caique cản phá xuất sắc 3 pha bóng có thể ăn bàn của đội chủ nhà.
Dù chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng chính Caique mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút 90+2 khi anh để bóng vuột ra khỏi tay trong một nỗ lực cản phá cú căng ngang. Sau đó, bóng đến với Sidcley và nhiệm vụ của tiền đạo người Brazil lại cực kỳ dễ dàng với cú đệm bóng vào lưới trống. Chỉ 3 phút sau, Ikhsan Fandi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Ratchaburi.
Với chiến thắng 2-0 trước Nam Định, Ratchaburi giành được 9 điểm và vươn lên vị trí nhì bảng F. Nhà đương kim vô địch V.League có khoảng cách 3 điểm ít hơn và cũng có hiệu số phụ kém hơn, điều đó khiến thầy trò huấn luyện viên Mauro Jeronimo đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng.
Trái ngược với hy vọng mong manh của Nam Định, đại diện V.League khác là Công an Hà Nội có chiến thắng ngược dòng đầy ngoạn mục trước Beijing Guoan trên sân nhà Hàng Đẫy. Với tính chất của trận đấu mà một trong 2 đội có thể phân định được thắng - thua thì đội đó sẽ giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.
Điều đó khiến trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Chỉ mới ở phút thứ 10, bàn mở tỷ số đến với Beijing Guoan khi thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm khi anh chần chừ trong tình huống phất bóng lên. Lin Liangming lập tức ập vào khiến thủ môn Việt kiều đá bóng thẳng bật vào người đi thẳng vào lưới. Sự thất vọng với đội chủ sân Hàng Đẫy lại được nối tiếp khi Leo Artur bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m ở phút thứ 27.
Sang hiệp 2, Công an Hà Nội dồn toàn lực cho mặt trận tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp khi Stefan Mauk ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 77. Đến phút 90, Rogerio Alves chuyền cho Đình Bắc dứt điểm thành bàn để ấn định chiến thắng 2-1 cho Công an Hà Nội.
Chiến thắng trước đại diện bóng đá Trung Quốc giúp thầy trò huấn luyện viên Mano Polking chính thức giành vé vào vòng 1/8 AFC Champions League Two. Còn Beijing Guoan chính thức bị loại vì kém đội xếp nhì bảng E là Công an Hà Nội khoảng cách 3 điểm và để thua về thành tích đối đầu.