Suarez từ chối xin lỗi Ghana về pha "đóng vai thủ môn" nổi tiếng

Tiền đạo Luis Suarez đã từ chối xin lỗi đội tuyển Ghana vì đã để bóng chạm tay trong trận đấu của Uruguay tại World Cup 2010 với quốc gia châu Phi này.

Uruguay sẽ đối đầu với Ghana trong cuộc đụng độ phải thắng ở lượt cuối bảng H tại Qatar diễn ra lúc 22 giờ ngày 2/12, được ví như là cuộc tái đấu trận tứ kết nổi tiếng ở World Cup 2010.

Tại World Cup 2010, Ghana đã ở rất gần với bán kết khi được hưởng quả 11m trong những giây cuối cùng ở hiệp phụ thứ 2 trận đấu với Uruguay. Vào thời điểm tỷ số đang là 1-1, Suarez đã buộc phải dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch cầu môn sau cú đánh đầu của trung vệ Vorsah. Điều này khiến anh nhận thẻ đỏ còn đội nhà bị thổi phạt đền. Ghana đã có cơ hội không thể tốt hơn để nâng tỷ số lên 2-1 song Asamoah Gyan lại sút dội xà ngang. Ghana sau đó đã để thua Uruguay ở loạt đá luân lưu 11m.

Tiền đạo Suarez đã trở thành người hùng chỉ sau 1 đêm ở quê nhà nhờ tình huống "đóng vai" thủ môn, trong khi Ghana bỏ lỡ cơ hội trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

suarez-1669943036.jpeg
Tình huống Suarez dùng tay cản phá như thủ môn ở trận tứ kết World Cup 2010 gặp Ghana

Sau 12 năm, 2 đội bóng này lại có cơ hội đối đầu tại vòng bảng World Cup 2022. Trước thềm bước vào trận đấu, tiền đạo Suarez đã có những chia sẻ đáng chú ý. Khi được hỏi liệu có áy náy khi sẵn sàng "chơi bẩn" để cứu Uruguay hay không, Suarez đã chia sẻ thẳng thắn như sau: “Tôi không nói rằng tôi xin lỗi về điều đó vì đã dùng tay chơi bóng nhưng cầu thủ Ghana đã bỏ lỡ quả phạt đền chứ không phải tôi. Tôi có thể nói lời xin lỗi nếu tôi tắc bóng và khiến một cầu thủ bị thương và nhận thẻ đỏ. Nhưng trong tình huống đó, tôi phải nhận thẻ đỏ, trọng tài đã trao phạt đền”, Suarez nói trong buổi họp báo trước cuộc tái đấu “Những ngôi sao đen”.

Đã có rất nhiều lời bàn tán kể từ lễ bốc thăm World Cup 2022 hoàn tất, khi Ghana có cơ hội “trả thù” và nhiều người hâm mộ đội bóng châu Phi đã trút giận lên Suarez trước cuộc đụng độ lần này. Nhưng Suarez khẳng định trận tứ kết World Cup 2010 đã là quá khứ và không có ý nghĩa gì khi nói về sự trả thù.

Những người đang nói về sự trả thù… lúc đó mới 8 tuổi, họ chỉ nhìn thấy nó qua hình ảnh. Bạn không thể hiểu sai mọi thứ. Khi chúng tôi gặp Bồ Đào Nha, các cầu thủ đã nói về việc trả thù vì bị loại (bởi Uruguay năm 2018) nhưng bạn không thể sống trong quá khứ”, cựu tiền đạo của Barcelona và Liverpool, hiện 35 tuổi, nói thêm.

Trong khi đó, Andre Ayew, cầu thủ Ghana duy nhất còn lại trong đội hình năm 2010, khẳng định: “Những ngôi sao đen không có mục đích trả thù Uruguay. Tôi là người duy nhất còn lại trong đội kể từ khi điều đó xảy ra. Mọi người đều biết chúng tôi cảm thấy thế nào. Mọi người đều cảm thấy tồi tệ, nhưng đối với tôi, tôi chỉ muốn tiến sâu tại World Cup này. Tôi không nghĩ Ghana đã tha thứ cho Luis Suarez. Nhưng với tôi, đó là bóng đá. Anh ấy đã đưa ra quyết định. Không có gì để nói thêm về điều đó cả".

Ông Diego Alonso - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Uruguay - cho biết, có nhiều mục tiêu cho cả 2 đội hơn là sự báo thù. Với 3 điểm sau 2 lượt trận, Ghana là đội có lợi thế hơn Uruguay (1điểm). Nếu giành chiến thắng ở trận đấu tới, họ sẽ đương nhiên có vé đi tiếp. Trong trường hợp 2 đội hòa nhau, Ghana chỉ về nước nếu Hàn Quốc thắng cách biệt Bồ Đào Nha 2 bàn trở lên (hoặc thắng mà ghi được số bàn nhiều hơn Ghana).

Bảo Ngọc