Châu Hoàng Tuyết Loan bắt đầu đến với thể thao người khuyết tật vào năm 2002. Kể về cơ duyên đến với bộ môn Cử tạ, chị chia sẻ: “Cơ duyên đưa tôi đến với môn Cử tạ trong lần đi dạo gặp một người anh là vận động viên. Lúc này, tôi chưa chơi thể thao nhưng lại thích mặc áo ba lỗ, nhìn tướng khá đô con nên anh ấy nói rằng tôi phù hợp với môn này. Phong trào cử tạ mới nở rộ trong thời gian đó nên tôi được rủ vào chơi cho vui. Về sau, tôi thấy môn thể thao này thật sự phù hợp với mình và gắn bó từ đó đến bây giờ”.

Mồ côi cha từ nhỏ, ngay khi mới 6 tháng tuổi, Tuyết Loan bị sốt bại liệt khiến đôi chân bị hỏng. Ý chí kiên cường có từ khi còn trẻ khi chị đã sớm tự lập bằng nhiều nghề khác nhau như bán hàng rong, bán cà phê dạo,… Dù có sự nghiệp vận động viên thành công, nhưng số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha Tuyết Loan khi các bác sĩ phát hiện chị bị ung thư vòm họng vào năm 2010. Dẫu vậy, với nghị lực phi thường chị đã chiến thắng tất cả và trở lại tập luyện chỉ sau 1 năm điều trị.
Dù sở hữu vô số huy chương và chức vô địch, nhưng thành tích đáng nhớ nhất trong suốt sự nghiệp 23 năm của Tuyết Loan chính là tại ASEAN Para Games lần thứ ba diễn ra tại Philippines năm 2005. Chị kể lại: “Tại kỳ ASEAN Para Games năm 2003, lần đầu được tổ chức trên sân nhà, tôi để thua đối thủ người Thái Lan. Ngay sau đó, đến kỳ ASEAN Para Games 2005 tại Philippines, tôi đã đánh bại chính đối thủ này và cũng phá luôn kỷ lục của cô ấy”.
Trong suốt thời gian gắn bó với sự nghiệp cử tạ, Châu Hoàng Tuyết Loan có mối quan hệ thân thiết với những người đồng đội ở tuyển cử tạ Việt Nam. Chị cùng với các vận động viên Đặng Thị Linh Phượng, Lê Văn Công và Nguyễn Bình An cùng tập luyện và sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM trong suốt nhiều năm qua. Tuyết Loan cho biết: “Tôi có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với em Đặng Thị Linh Phượng. Do là phụ nữ ở cùng với nhau, sinh hoạt, tập luyện và dìu dắt nhau trong suốt nhiều năm qua. Vì vậy đối với tôi, em ấy là người bạn thân thiết nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình”.
Bên cạnh đó, Tuyết Loan cũng rất khâm phục về ý chí và nghị lực của lực sĩ Lê Văn Công - vận động viên thành công nhất của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhận xét về người đàn em, chị nói: “Lê Văn Công là một lực sĩ giàu nghị lực và rất chăm chỉ tập luyện. Em ấy chịu khó tập luyện, nhờ vậy mà em ấy đoạt được huy chương vàng tại Paralympic Rio 2016 ở Brazil”.

Tính đến kỳ Paralympic Paris 2024, Châu Hoàng Tuyết Loan đã có 5 lần tham dự đấu trường lớn nhất của Thể thao khuyết tật thế giới. Qua đó, chị cũng là vận động viên thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi góp mặt đều đặn ở mỗi kỳ Thế vận hội kể từ năm 2008. Ngoài ra, chị cũng là người nắm giữ kỷ lục khó tin khi có tới 10 lần phá kỷ lục thành tích của chính mình tại các kỳ ASEAN Para Games.
Châu Hoàng Tuyết Loan cũng chính là vận động viên lớn tuổi nhất tham dự kỳ Paralympic Paris 2024. Chị cùng người đàn em Lê Văn Công vinh dự được trao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Lễ khai mạc của kỳ Thế vận hội diễn ra tại Pháp.
Nói về hành trình 30 năm qua, kể từ khi Ủy ban Paralympic Việt Nam thành lập đến nay, vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan chia sẻ: “Ban lãnh đạo Ủy ban và các huấn luyện viên luôn ủng hộ chúng tôi, dành nhiều tình cảm và sự quan tâm để chúng tôi tiếp tục phấn đấu. Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Paralympic Việt Nam đã giúp đỡ và chăm sóc các vận động viên người khuyết tật để chúng tôi có thể gặt hái được những thành công như ngày hôm nay”.

Ở tuổi 50, vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan vẫn tiếp tục miệt mài tập luyện để chuẩn bị tham dự các giải đấu sắp tới. Những câu chuyện về nghị lực phi thường của chị khi vượt qua được số phận và bệnh tật để tiếp tục với niềm đam mê thể thao, cũng như quyết tâm không ngừng nghỉ để mang vinh quang về cho Tổ quốc vẫn luôn là niềm cảm hứng bất tận với mọi người.