LION Championship 36 (LC 36) mang đến 7 màn so tài trong lần đầu tiên cập bến The Grand Hồ Tràm. Trong trận đấu tâm điểm, nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần bước vào trận tranh Cúp Warriors' Clash với võ sĩ đến từ Uzbekistan - Abdulbosit Siddiqov.

Vừa bước vào trận đấu, Siddiqov nhanh chóng cho thấy thế mạnh của một võ sĩ có nền tảng vật và khả năng kiểm soát vượt trội. Võ sĩ Uzbekistan chủ động áp đặt thế trận, liên tục đưa Lê Văn Tuần vào những tình huống phòng thủ bất lợi bằng các pha quật ngã, khống chế và tìm kiếm cơ hội kết thúc bằng đòn siết.
Trước sức ép liên tục từ đối thủ, Lê Văn Tuần vẫn nỗ lực chống trả, tìm cách hóa giải các tình huống nguy hiểm và duy trì khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc phải dành phần lớn thời gian đối phó với khả năng kiểm soát của Siddiqov khiến nhà vô địch không thể triển khai hiệu quả lối đánh sở trường.
Sau 3 hiệp đấu, Lê Văn Tuần không thể giành chiến thắng chung cuộc. Với Siddiqov, đây là màn thể hiện cho thấy sự hiệu quả của lối đánh thiên về vật và kiểm soát, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một đối thủ đáng gờm trên sàn đấu MMA.

Nếu thất bại của Lê Văn Tuần là một trong những kết quả đáng chú ý nhất, thì màn tái đấu giữa Đỗ Huy Hoàng và Bùi Trường Sinh mới thực sự tạo nên cú sốc lớn tại LC 36.
Bốn năm trước, Huy Hoàng từng đánh bại Trường Sinh bằng knockout ở tứ kết mùa giải 2022. Bước vào lần tái ngộ này, Huy Hoàng tiếp tục cho thấy sự tự tin khi chủ động gây sức ép và có một tình huống knockdown đối thủ ngay trong hiệp 1. Những diễn biến ban đầu dường như báo hiệu một kịch bản quen thuộc đang lặp lại.
Sang hiệp 2, trong một tình huống Huy Hoàng đang tìm cách kiểm soát đối thủ, võ sĩ này quyết định đứng dậy và để lộ khoảng trống phòng thủ. Chớp lấy thời cơ, Bùi Trường Sinh tung cú gối trúng đích, khiến Huy Hoàng bất tỉnh ngay lập tức. Trận đấu khép lại, Bùi Trường Sinh vỡ òa cảm xúc với màn phục hận đầy ấn tượng sau bốn năm chờ đợi.
Chiến thắng không chỉ giúp Trường Sinh đòi lại món nợ trước đối thủ từng đánh bại mình mà còn mở ra cho võ sĩ sinh năm 1988 này trận tranh đai vô địch hạng 56kg.
Không chỉ có màn phục hận của Bùi Trường Sinh, LC 36 còn chứng kiến thêm hai pha kết thúc trận đấu bằng knockout, góp phần tạo nên một đêm thi đấu giàu tính bùng nổ.
Ở hạng cân 77kg, Zack Bennett (New Zealand) hạ gục Daniel O'Rourke (Mỹ) ngay trong hiệp 1. Chiến thắng sớm cho thấy khả năng tạo đột biến của võ sĩ New Zealand trong một cuộc đối đầu có thể kết thúc bất cứ lúc nào khi một bên để lộ sơ hở.

Trong khi đó, tại hạng cân 52kg, Phùng Mạnh Thắng mang đến một trong những khoảnh khắc đẹp mắt nhất sự kiện khi đánh bại Trịnh Thành Công bằng đòn đá xoay người. Pha ra đòn có độ khó cao không chỉ tạo nên điểm nhấn về mặt chuyên môn mà còn góp phần khẳng định sức hấp dẫn của những kỹ thuật striking trong lồng MMA.
Điểm tiếc nuối nhất của LC 36 có lẽ thuộc về cặp đấu ồn ào trong cộng đồng MMA Việt Nam giữa Nguyễn Hợp Hải và Trương Vi Nhạt. Cú đánh chỏ phạm luật đã khiến Trương Vi Nhạt không thể tiếp tục thi đấu, trong khi đối phương Nguyễn Hợp Hải bị xử thua.
Ngoài ra, các trận đấu với những chiến thắng tính điểm thuộc về Đỗ Mạnh Cường - Lê Văn Thịnh (Trends MMA) trước Mai Hoàng Gia Khương - Nguyễn Khắc Nhật Anh (Jiboia Martial Arts) ở bộ luật MMA Duo và Nguyễn Hoàng Thái Long trước Hoàng Đình Tiến, cũng mang đến nhiều cảm xúc với các pha ra đòn chất lượng.
Sau đêm thi đấu tại Hồ Tràm, LION Championship sẽ tiếp tục hành trình với sự kiện LC 37, dự kiến diễn ra vào ngày 21/11 tại tỉnh Bắc Ninh. Một địa điểm mới, những cuộc đối đầu mới và những biến số chưa thể đoán định tiếp tục chờ đợi người hâm mộ MMA Việt Nam.