Leeds - Man City > 1-3: Haaland chạm mốc 20 bàn giúp Man City đòi lại ngôi nhì bảng

Dù đã làm tất cả những gì có thể trên sân nhà nhưng Leeds không tài nào hóa giải được sức mạnh khủng khiếp của Man City nói chung và khả năng săn bàn đỉnh cao của Haaland nói riêng. Chân sút người Na Uy đã đóng góp 2 bàn vào chiến thắng của nhà đương kim vô địch.

"Ngôi sao" người Na Uy đã trải qua những năm đầu thời thơ ấu ở Yorkshire khi cha anh là Alfe Inge thi đấu cho Leeds, nhưng Haaland không hề tỏ ra “động lòng” với màn rực sáng giúp Man City trở lại đúng hướng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Man City vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Haaland gần như sớm ghi dấu ấn của mình ở giây thứ 45 sau tiếng còi khai cuộc nhưng bị từ chối bởi một pha cứu thua xuất sắc từ thủ môn Illan Meslier của Leeds.

rodri-1672270045.jpeg
Pha làm bàn của Rodri tạo ra bước ngoặt cho trận đấu

Đó là khởi đầu chứng kiến Man City liên tục luyến tiếc với hàng loạt cơ hội ngon ăn đến rồi đi bởi màn trình diễn xuất thần của thủ môn Meslier trước khi hiệp 1 kết thúc. Man City chỉ chờ tiếng còi khai cuộc để tràn lên tấn công. Đội đương kim vô địch cầm bóng 72% trong hiệp một và tạo ra sức ép dồn dập lên hàng thủ Leeds.

Erling Haaland vẫn cho thấy kh,ả năng chạy chỗ ấn tượng nhưng ở trận này, anh lại gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Cựu sao Dortmund bỏ lỡ 2 cơ hội đối mặt thủ môn ở phút thứ 3 và 31.

Ngoài Haaland thì Grealish cũng có ít nhất 3 lần đứng trước cơ hội lớn đem về bàn thắng cho đội nhà trong hiệp 1 song cả 3, Jack đều dứt điểm vọt xà trong sự thất vọng của ban huấn luyện. Tuy vậy, trước giờ nghỉ giải lao, rốt cục Man City cũng tìm được bàn khai thông bế tắc nhờ một cái tên lạ ít khi được lên bảng điểm số.

haaland-1672270003.jpeg
Haaland chạm mốc 20 bàn tại Premier League chỉ sau 14 trận

Mahrez tung ra cú dứt điểm khó chịu, Meslier không bắt dính bóng và Rodri đã băng vào đá bồi mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ đội khách đã thực sự hưng phấn. Và họ nhanh chóng nổ súng liên tiếp ở đầu hiệp 2.

Grealish là người kiến tạo bàn thứ 2 cho nhà đương kim vô địch với một đường chuyền dọn cỗ giúp Haaland sút tung lưới Leeds trong thế trống trải ở phút 51. Tiền đạo trẻ của Man City đã không ăn mừng bàn thắng như một sự tôn trọng đối với đội bóng ở nơi mình được sinh ra.

Như vậy, 2 trận đầu tiên sau World Cup 2022, Haaland đều nổ súng và thật sự chẳng ai dám đặt ra giới hạn bàn thắng cho Haaland mùa này khi anh nhả đạn quá đều đặn, lại không phải tốn sức cho World Cup.

Dẫu vậy, cảm xúc trở lại thành phố thời thơ ấu không ngăn Haaland ghi thêm bàn thứ 2 ở phút 64 và Grealish một lần nữa là người kiến​​ tạo. Đây cũng là bàn thắng thứ 26 của Haaland trong mùa giải này chỉ sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong đó, chân sút 22 tuổi người Na Uy đã có 20 bàn ở Ngoại hạng Anh để tiếp tục dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới".

haaland1-1672269452.jpeg
Haaland đã không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng ở nơi mình được sinh ra

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đội chủ sân Elland Road có bàn danh dự ở phút 73, sau tình huống đánh đầu của Pascal Struijk.

Man City giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Khoảng cách lúc này giữa 2 CLB đã thu hẹp còn 5 điểm. Trong khi đó, Leeds giậm chân ở vị trí thứ 15 với 15 điểm, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 2 điểm.

Kết quả thi đấu vòng 17 Premier League

Ngày 26/12

19h30: Brentford 2-2 Tottenham Hotspur

22h00: Crystal Palace 0-3 Fulham

22h00: Everton 1-2 Wolverhampton Wanderers

22h00: Leicester City 0-3 Newcastle United

22h00: Southampton 1-3 Brighton & Hove Albion

Ngày 27/12

00h30: Aston Villa 1-3 Liverpool

03h00: Arsenal 3-1 West Ham United

Ngày 28/12

00h30: Chelsea 2-0 Bournemouth

03h00: Manchester United 3-0 Nottingham Forest

Ngày 29/12

03h00: Leeds United 1-3 Manchester City

Bảo Ngọc