Scotland được đánh giá cao hơn hẳn so với Haiti. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Gillette lại hoàn toàn trái ngược với những dự đoán ban đầu. Đại diện bóng đá châu Âu trải qua 90 phút thi đấu không hề dễ dàng trước đội bóng nhỏ bé đến từ vùng biển Caribbean.
Dù sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao trong đội hình như Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn,… nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Steve Clarke gặp vô vàng khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt từ phía Haiti. Scotland lấn lướt trong thời gian đầu trận khi McTominay có 2 tình huống đáng kể, trong đó là cú sút trúng cột dọc ngay phút 17.
Haiti chứng minh tấm vé dự World Cup 2026 không phải là ngẫu nhiên, bởi họ đã tạo nên sự lấn lướt trong một vài thời điểm trước Scotland. Cá nhân nổi bật trong những đợt tấn công bên phía Haiti chính là Wilson Isidor, ngôi sao đang khoác áo cho Sunderland.
Mãi đến phút thứ 28, Scotland mới tìm được bàn thắng mở tỷ số khi John McGinn thực hiện cú sút trúng chân của hậu vệ bên phía Haiti đi đổi hướng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong trận đấu. Scotland giành ngôi đầu bảng C với 3 điểm giành được sau chiến thắng trước Haiti. Trong khi đó, Morocco xếp nhì bảng với 1 điểm, đứng thứ 3 là Brazil với cùng 1 điểm, Haiti xếp cuối khi chưa có điểm nào.
Trên sân BC Place Vancouver, Australia tạo nên cú sốc khi giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian đầu trận, Thổ Nhĩ Kỳ là những người chiếm lĩnh thế trận với những đợt tấn công sang phần sân đối phương. Đáng kể nhất là cú sút của Arda Guler đi vọt xà ở phút thứ 7.
Thậm chí, thời gian cầm bóng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng áp đảo hơn hẳn với tỷ lệ 72% trong thời gian nửa đầu hiệp 1. Sau thời gian các cầu thủ được tiếp nước, Australia tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 27 do công của Nestor Irankunda từ một pha xử lý lắt léo loại bỏ hai cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sút vào lưới đối phương.
Thế trận không có nhiều thay đổi khi đại diện châu Âu vẫn kiểm soát bóng nhiều và chơi lấn lướt hơn. Nhưng kết quả cũng không có nhiều thay đổi khi hàng công Thổ Nhĩ Kỳ lại thiếu sự sắc bén trước khung thành của thủ môn Patrick Beach. Hiệp đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 cho Australia.
Sang hiệp 2, các chân sút của Thổ Nhĩ Kỳ như Calhanoglu, Guler hay Celik đều không thể tìm được đường vào mành lưới của thủ môn Beach. Khi các học trò của huấn luyện viên Vincenzo Montella không thể tận dụng thành công, họ đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút thứ 75. Trong một pha lên bóng tấn công hiếm hoi, Connor Metcalfe thực hiện cú sút từ khoảng cách chừng 20m vào lưới thủ môn Ugurcan Cakir ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia.
Với chiến thắng này, đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic vươn lên vị trí thứ hai bảng D với 3 điểm và hiệu số +2, xếp sau đội đồng chủ nhà Mỹ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 3 với 0 điểm và hiệu số -2.