Đội quân của huấn luyện viên Simone Inzaghi (Inter Milan) một lần nữa cho thấy sự kém cỏi ở đấu trường châu Âu dù đang tung hoành tại giải Serie A, khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn để rồi phải chứng kiến một Liverpool không khoan nhượng ở thời điểm quan trọng, thể hiện đẳng cấp ghi 2 bàn tại sân Giuseppe Meazza để giành lợi thế lớn vào tứ kết. Với kết quả thắng 2-0 ở sân khách, Liverpool nắm mọi quyền chủ động trước Inter Milan khi trận lượt về chơi trên sân nhà Anfield vào rạng sáng 9/3 tới.
Inter Milan bước vào trận đấu này với mất mát lớn ở hàng tiền vệ khi Barella không thể ra sân vì án treo giò. Huấn luyện viên Simone Inzaghi buộc phải trao cơ hội cho Arturo Vidal. Trong khi đó, Liverpool đã mang tới Giuseppe Meazza đội hình gần như tốt nhất. The Reds vẫn áp dụng sơ đồ sở trường 4-3-3 với bộ 3 tấn công Salah - Mane - Jota.
Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Inter đã nhập cuộc khá tự tin. Chính họ là đội đã tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên của trận đấu ở ngay phút thứ 5. May cho Liverpool là cú đá rất căng của tiền đạo Martinez đã khiến thủ môn Alisson bất lực đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Nhưng Liverpool cũng đáp trả với tình huống Andy Robertson tạo cơ hội ngon ăn cho Sadio Mane lại không thắng được thủ môn Samir Handanovic.
Firmino mở tỷ số cho Liverpool
Mặc dù vậy, sức tấn công của Inter Milan vẫn hoàn toàn lấn át Liverpool với cơ hội tiếp theo của Hakan Calhanoglu ngay trong vòng cấm từ tình huống kiến tạo của Ivan Perisic, nhưng cú dứt điểm cận thành của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đi chệch khung thành.
Với đẳng cấp vượt trội, Liverpool không mất nhiều thời gian để lấy lại quyền kiểm soát trận đấu. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng Anh không chỉ nhỉnh hơn về tỉ lệ kiểm soát bóng (53%) mà còn tung ra 8 cú dứt điểm, hơn hẳn so với Inter Milan (3 lần). Tuy nhiên, cả 8 cú dứt điểm của Liverpool trong hiệp 1 đều không trúng đích.
Nói đúng hơn, chất lượng các đường tấn công của Liverpool trong hiệp 1 là không cao. Inter Milan đã thành công khi chia cắt 3 mũi nhọn của Jurgen Klopp trong hiệp 1. Trong khi đó, 2 hậu vệ biên của Liverpool, Alexander-Arnold và Robertson không thể dâng quá cao để hỗ trợ tấn công. Hiệp 1 dù diễn ra cởi mở nhưng không có bàn thắng.
Sau giờ nghỉ, Inter bất ngờ tăng tốc và gây ra sức ép đáng kể trước khung thành Liverpool. Phút 55, các cổ động viên đội chủ nhà có phen ăn mừng hụt khi chứng kiến Perisic có pha khống chế điệu nghệ trước khi tạt từ cánh trái vào cho Martinez. Nếu bóng đi thấp hơn 1 chút thì nhiều khả năng tiền đạo người Argentina đã có thể dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Inter.
Cảm nhận được những dấu hiệu chẳng lành, huấn luyện viên Juergen Klopp của Liverpool đã có quyết định rất sáng suốt khi tung liền Diaz, Henderson và Keita vào sân để thế chỗ cho Mane, Fabinho và Elliott (59'). Kể từ đây, Liverpool đã tạo ra thế trận sáng sủa hơn và đến phút 75 thì họ đã khai thông được thế bế tắc. Quả tạt chính xác của Robertson tìm đến ngay Roberto Firmino với cú đánh đầu cận thành ở góc gần đánh bại thủ môn Handanovic của Inter Milan mở tỷ số 1-0 trận đấu.
Thầy trò Jurgen Klopp đã đặt 1 chân vào tứ kết
Không dừng lại với 1 bàn thắng cách biệt, Liverpool đẩy mạnh sức ép ở cuối trận khi Inter Milan gần như xuống tinh thần, lần này đến lượt tiền đạo Mohamed Salah đón một đường chuyền từ Virgil van Dijk tung cú sút căng để một lần nữa đánh bại thủ môn Handanovic nâng tỷ số lên 2-0 cho “The Reds”.
Kết quả này coi như Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đặt 1 chân vào vòng tứ kết, với lợi thế trận lượt về đấu ở sân nhà Anfield và đang có lực lượng mạnh, thiện chiến nhất trong tay.
Bảo Ngọc