Trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), Argentina bị Anthony Gordon chọc thủng lưới ở phút 55 và đứng trước nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn ở thời gian bù giờ, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 để đưa đại diện Nam Mỹ vào chung kết.
Đây là trận World Cup thứ 14 của ông Scaloni trên cương vị huấn luyện viên trưởng Argentina, giúp ông cân bằng kỷ lục do huyền thoại Carlos Salvador Bilardo thiết lập từ năm 1990. Trước đó tại World Cup 2026, Scaloni cũng đã vượt qua thành tích 12 trận của Cesar Luis Menotti để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các huấn luyện viên Argentina dẫn dắt đội tuyển nhiều trận nhất ở World Cup.

Khi bước vào trận chung kết với Tây Ban Nha, chiến lược gia 48 tuổi sẽ có trận thứ 15, qua đó chính thức trở thành huấn luyện viên cầm quân nhiều trận nhất lịch sử Argentina tại các kỳ World Cup. Ông cũng đứng trước cơ hội đưa Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962.
Tuy nhiên, sau trận đấu, Argentina lại đối mặt với một vấn đề ngoài chuyên môn. Trong màn ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ Giovani Lo Celso cùng một số đồng đội như Nicolas Otamendi, Cristian Romero và Lisandro Martinez đã giương biểu ngữ với dòng chữ "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina".
Thông điệp này đề cập đến quần đảo Falkland - vùng lãnh thổ do Anh quản lý nhưng Argentina luôn tuyên bố chủ quyền. Đây là vấn đề chính trị nhạy cảm, vì vậy, FIFA và lực lượng an ninh Mỹ đã siết chặt kiểm soát các biểu ngữ liên quan trước trận bán kết giữa 2 đội.
Theo quy định của Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) và FIFA, cầu thủ không được sử dụng hoặc trưng bày các khẩu hiệu, hình ảnh hay thông điệp mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân trong khuôn khổ trận đấu và các hoạt động chính thức. Những vi phạm có thể dẫn đến các hình thức xử lý như cảnh cáo, phạt tiền hoặc các biện pháp kỷ luật khác tùy theo mức độ.
Nếu FIFA xác định biểu ngữ mà các cầu thủ Argentina sử dụng mang bản chất chính trị, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) hoặc những cá nhân liên quan có thể phải nhận án phạt. Đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.
Trong lúc chờ quyết định từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới, Argentina sẽ hướng sự tập trung vào trận chung kết với Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 20/7 tại sân MetLife (New Jersey). Đây không chỉ là cơ hội để huấn luyện viên Scaloni vượt kỷ lục của Bilardo mà còn là thời khắc để nhà đương kim vô địch tiến gần hơn tới kỳ tích bảo vệ thành công ngôi vương World Cup.