Hạ Pháp, Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào chung kết World Cup 2026

Tây Ban Nha một lần nữa "gieo sầu" cho người Pháp tại một giải đấu lớn. Thu phục và bóp nghẹt đối thủ ở mọi tuyến bằng thứ bóng đá kiểm soát đỉnh cao, "La Roja" giành chiến thắng thuyết phục 2-0 để lần đầu tiên sau 16 năm góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Rạng sáng ngày 15/7 (giờ Hà Nội), trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra trên sân vận động AT&T tại Dallas (Mỹ). Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ chờ đợi màn đôi công rực lửa giữa 2 hàng công bùng nổ nhất giải đấu, một cuộc rượt đuổi tỷ số hay màn đấu súng cá nhân giữa Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

Cuộc đấu bắt đầu bằng sự dè chừng đúng tính chất của một trận bán kết. Ngay từ những phút đầu, mỗi đội đều mang ra sân cuốn cẩm nang lối chơi đặc trưng của mình: Tây Ban Nha trung thành với triết lý ban bật ngắn, chạy chỗ liên tục để làm chủ nhịp độ. Bên kia chiến tuyến Pháp chủ động lùi sâu rình rập, chờ đợi thời cơ phản công nhanh bằng tốc độ của các "ngôi sao" sải chân dài.

phap-1784074144.jpg

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong 20 phút đầu, Tây Ban Nha vẫn chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ rệt. Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ từ một pha bóng tưởng chừng vô hại ở phút 22.

Từ quả treo bóng thiếu điểm rơi của Cucurella, hậu vệ trái Lucas Digne của Pháp thiếu quan sát, phá bóng hụt và đá thẳng vào chân Lamine Yamal đang băng lên từ phía sau trong vùng cấm. Sau khi VAR kiểm tra, trọng tài giữ nguyên quyết định thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal lạnh lùng dứt điểm vào góc phải khung thành, đánh bại Mike Maignan để mở tỷ số 1-0. Đây là pha lập công thứ 5 của anh tại giải đấu.

Bị dẫn bàn, khó khăn lại chồng chất khó khăn với tuyển Pháp. Phút 30, trung vệ trụ cột William Saliba dính chấn thương lưng - vấn đề đã hành hạ anh suốt 6 tuần qua bằng thuốc giảm đau - và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Dayot Upamecano.

Mất đi chốt chặn đáng tin cậy nhất, hệ thống của Pháp bắt đầu bộc lộ những khoảng trống, trong khi hàng công của họ hoàn toàn bị chia cắt. Suốt hiệp một, bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola gần như mất liên lạc với tuyến dưới. Mbappe bị phong tỏa chặt chẽ, chỉ có đúng 2 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương trên tổng số 15 lần chạm bóng cả hiệp. Cơ hội đáng kể duy nhất của Pháp chỉ là cú vô-lê chệch khung thành của Rabiot và pha dứt điểm bị chặn đứng của Barcola ở phút 36.

tay-ban-nha-1784074144.jpg

Nếu bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha xuất phát từ sai lầm cá nhân của đối thủ, thì bàn thắng nhân đôi cách biệt ở hiệp 2 lại là nét vẽ hoàn mỹ cho lối chơi tập thể của họ.

Phút 58, Dani Olmo thực hiện pha chạm bóng tinh tế trong thế bị áp sát ngay trước vùng cấm, kiến tạo chuẩn xác cho Pedro Porro băng xuống phá bẫy việt vị. Hậu vệ của Tây Ban Nha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 3 phút sau, mảng lưới của Pháp suýt rung lên lần thứ ba khi Yamal vượt qua Digne dứt điểm tung lưới Maignan, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Nhận 2 bàn thua, huấn luyện viên Deschamps cố gắng xoay tua nhân sự. Ông liên tục hoán đổi vị trí giữa Olise và Dembele, trước khi rút Olise ra nghỉ ở phút 72 để nhường chỗ cho Rayan Cherki. Tuy nhiên, sự bế tắc của các "ngôi sao" bên phía tuyển Pháp là thước đo chính xác cho sự thống trị của tuyến giữa Tây Ban Nha. Bộ ba Rodri, Dani Olmo và Fabian Ruiz (người đá thay Pedri chấn thương) hoàn toàn làm chủ không gian và thời gian trung lộ, bẻ gãy mọi ý đồ chuyển trạng thái của "Les Bleus".

Những nỗ lực muộn màng của Mbappe trong hiệp hai đều bị chặn đứng bởi sự lăn xả của Marc Cucurella và thủ thành Unai Simon. Pháp khép lại 90 phút bất lực với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm đáy lịch sử ở mức 0,3 - thống kê thấp nhất của họ tại một giải đấu lớn trong vòng 60 năm qua.

phap-thua-1784074144.jpg

Chiến thắng 2-0 phản ánh hoàn hảo cục diện trên sân. Tây Ban Nha không cần một cá nhân nào quá vượt trội để gánh vác đội bóng; họ giành chiến thắng nhờ một tập thể ưu việt và đồng bộ. Họ vây ráp đối thủ như một đàn ong khi mất bóng và nhảy múa cùng quả bóng khi tổ chức tấn công. Đó là triết lý khắc kỷ mà huấn luyện viên Luis de la Fuente hằng theo đuổi.

Đánh bại nhà đương kim á quân thế giới một cách "tâm phục khẩu phục", đội tuyển Tây Ban Nha kiêu hãnh bước vào trận chung kết World Cup 2026, chứng minh cho cả thế giới thấy lý do vì sao họ là đội bóng chơi thuyết phục và đáng xem nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)