Huấn luyện viên Antonio Conte ngầm chê Man United không biết sử dụng Rasmus Hojlund

Phát biểu với báo giới mới đây, huấn luyện viên Antonio Conte được cho rằng đã ngầm chê bai Man United không biết khai thác giá trị của Rasmus Hojlund.

Hai năm sau khi cập bến Manchester United trong thương vụ đầy kỳ vọng từ Atalanta, Rasmus Hojlund đã phải rời nước Anh trong lặng lẽ. Ở tuổi 22, anh từng được xem là mảnh ghép cho tương lai của “Quỷ đỏ”, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường.

Huấn luyện viên Ruben Amorim, người được bổ nhiệm thay Erik ten Hag, nhanh chóng thực hiện cuộc cải tổ hàng công bằng việc chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Điều đó khiến Hojlund bị đẩy vào danh sách “bomb squad” - nhóm cầu thủ không nằm trong kế hoạch - và cuối cùng được đem cho Napoli mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối kỳ chuyển nhượng.

napoli-1-1759906879.jpg

Tuy nhiên, chính tại Serie A - nơi anh từng tỏa sáng trong màu áo Atalanta - Hojlund đang viết lại câu chuyện của mình. Từ đầu mùa, Hojlund ghi 4 bàn thắng sau 6 trận cho Napoli, bao gồm 1 cú đúp quan trọng tại Champions League trong chiến thắng 2-1 trước Sporting CP. Anh cũng mở tài khoản bàn thắng chỉ sau 14 phút trong trận ra mắt gặp Fiorentina và tiếp tục lập công trước Genoa, giúp Napoli nối dài mạch thắng.

Phát biểu sau khi chứng kiến sự hòa nhập nhanh chóng của Hojlund, huấn luyện viên Conte nói: “Cậu ấy mới 22 tuổi, từng bị lãng quên ở MU. Nhưng giờ Hojlund đang cho thấy sự trưởng thành, tiềm năng phát triển rất lớn và hoàn toàn có thể trở thành một 'ngôi sao' thực thụ. Cậu ấy đang chứng minh điều đó từng ngày".

Phát biểu của huấn luyện viên Conte khiến nhiều cổ động viên cho rằng ông đang có ý mỉa mai Man United, đội bóng không thể khai thác hết tiềm năng của Hojlund. Một tài khoản viết: “Conte rất hả hê, ông ta đang dạy Man United cách dùng Hojlund". Một cổ động viên khác bình luận: “Hojlund ở Napoli như một con người khác, cậu ta nên ở lại đó để phát triển sự nghiệp".

napoli-1759906879.jpg

Trong khi đó, tiền vệ Christian Eriksen hạnh phúc khi thấy đàn em Rasmus Hojlund tìm lại phong độ ấn tượng trong màu áo Napoli. "Tôi thật sự mừng cho Hojlund", Goal dẫn lời Eriksen. "Tôi biết cậu ấy phải trải qua những gì ở MU, cả tốt lẫn xấu. Hojlund rất mạnh mẽ và làm việc chăm chỉ, và giờ cậu ấy đang được đền đáp xứng đáng".

Huấn luyện viên tuyển Đan Mạch - Brian Riemer - cũng ca ngợi sự trở lại của Hojlund, gọi đây là "một câu chuyện khó tin" khi anh thích nghi nhanh và giúp Napoli thắng liền 2 trận trước đợt tập trung FIFA Days vào tháng 10.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Napoli nhiều khả năng sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro vào mùa Hè 2026, sau khi Hojlund đáp ứng đủ các điều kiện trong hợp đồng.

Bản thân tiền đạo người Đan Mạch cũng bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Naples. Ở Serie A, cựu sao Atalanta được chơi trong hệ thống tấn công linh hoạt, nhận nhiều hỗ trợ hơn so với thời còn khoác áo MU, vốn thường xuyên bị cô lập.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)