Hậu vệ Jules Kounde tỏa sáng giúp Barcelona ngược dòng ở Champions League

Trong ngày các tiền đạo bế tắc trong việc ghi bàn, hậu vệ Jules Kounde đã tỏa sáng để giúp Barcelona lội ngược dòng trước Frankfurt tại vòng phân hạng Champions League.

Ở trận đấu rạng sáng 10/12, dù phải thi đấu trên sân khách, Frankfurt khiến các fan hâm mộ Barcelona có mặt trên sân Nou Camp choáng váng khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21. Từ một pha tấn công tốc độ, Ansgar Knauff sút chìm chính xác hạ thủ môn Joan Garcia.

Sau bàn thua, Barcelona đẩy cao đội hình gia tăng áp lực, phối hợp biến hóa và chịu khó dứt điểm hơn. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một chút may mắn để gỡ hòa trong hiệp 1. Trong khi đó, Frankfurt luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công chất lượng uy hiếp khung thành Garcia.

ghi-ban-1765336069.jpg

Thế trận chỉ thay đổi khi huấn luyện viên Hansi Flick tung Marcus Rashford vào thay Fermin Lopez từ đầu hiệp 2.  Chỉ 4 phút sau, cựu sao Man United đã ghi dấu ấn với đường treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Jules Kounde lao vào đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Phút 53 trận đấu trên sân, Lamine Yamal xuất hiện bên cánh trái và có pha treo bóng vừa tầm để Jules Kounde bật cao đánh đầu từ cự ly gần, ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

Với pha kiến tạo này, Yamal vượt qua Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ góp công vào nhiều bàn thắng nhất tại Champions League ở tuổi 18. "Ngôi sao" trẻ của Barcelona đã ghi dấu giày vào 14 bàn thắng (7 bàn, 7 kiến tạo), nhiều hơn 1 so với kỷ lục cũ của Kylian Mbappe.

Chủ nhân Quả bóng Bạc 2025 duy trì phong độ ấn tượng kể từ khi bình phục chấn thương háng với 6 bàn, 8 kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân ở mọi đấu trường.

barca-1765336069.jpg

Sau 2 bàn đảo ngược tình thế, Barca tiếp tục ép sân. Rashford một lần nữa để lại dấu ấn với những pha xử lý đơn giản, nhưng hiệu quả và mang tính sát thương cao. Nếu dứt điểm chính xác hơn, tiền đạo người Anh có thể đã ghi bàn cho riêng mình ở phút 59.

Trong khi đó, các đợt phản công của Frankfurt không còn hiệu quả như trước. Barca phòng ngự đủ tốt, khóa lại các pha lên bóng của đối thủ và bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn.

Với trận thắng quý giá, Barca giành 10 điểm sau 6 lượt trận, nhảy lên vị trí 14 và chỉ còn kém Top 8 hai điểm. Ở 2 lượt trận cuối, Barca chỉ phải gặp những đối thủ "mềm", đó là Slavia Prague và Copenhagen. Nếu giành trọn 6 điểm, khả năng vào top 8 của đội bóng xứ Catalonia là khá lớn. Trong khi đó, Frankfurt đang xếp thứ 30 với 4 điểm.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)