Ở trận đấu rạng sáng 2/10, Man City sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút 15. Trong tình huống này, AS Monaco lùi toàn bộ đội hình để phòng ngự nhưng vẫn không thể ngăn Erling Haaland áp sát khung thành sau đường chọc khe bổng của Josko Gvardiol. Khi thấy Philipp Kohn lao ra, tiền đạo của Man City dứt điểm kỹ thuật qua đầu thủ môn đội chủ nhà, đưa Man City vượt lên dẫn trước.
Dù Monaco gỡ hòa 1-1 sau siêu phẩm sút xa của Teze ở phút 18, Man City vẫn kịp tái lập thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút 44, Nico O'Reilly treo bóng từ cánh trái để Haaland bật cao đánh đầu, buộc Kohn vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Haaland có phong độ quá đỗi ấn tượng khi đã ghi đến 17 bàn ở mọi cấp độ ở mùa này, thành tích chỉ kém Harry Kane (18 bàn). Tuy nhiên, Haaland chỉ chơi 9 trận, trong khi Kane đã thi đấu đến 11 trận. Tính riêng ở Champions League, tuyển thủ Na Uy đã ghi đến 52 bàn chỉ sau 50 lần ra sân.
Riêng tiền đạo người Na Uy đạt thành tích tốt hơn 9 câu lạc bộ trong 50 trận đầu tại Champions League, là Dinamo Zagreb, Anderlecht, Lille, Club Brugge, Besiktas, Celtic, Galatasaray, CSKA Moscow và Panathinaikos.
Khi có lợi thế dẫn bàn, Man City triển khai lối chơi kiểm soát sở trường. Tuy nhiên, toan tính của huấn luyện viên Pep Guardiola đổ bể ở những phút cuối. Phút 89, tọng tài Gonzalez ra đường biên xem lại băng hình, xác định Nico Gonzalez phạm lỗi cao chân khi vung ngang đầu của Eric Dier trong vòng cấm và cho Monaco hưởng phạt đền. Pha quay chậm cho thấy Gonzalez, với đôi giày giơ lên, đã chạm bóng trước nhưng cũng đá trúng cựu hậu vệ Tottenham.
Trên chấm 11m, chính Dier dứt điểm sang góc phải, ngược hướng phán đoán của Donnarumma, giữ 1 điểm ở lại nước Pháp. Man City phải tự trách bản thân vì phung phí cơ hội. Đội khách dứt điểm tới 18 lần với 6 cú trúng đích, nhưng chỉ ghi 2 bàn. Erling Haaland vẫn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Man City.

Kết quả hòa có thể khiến Man City thất thế trong cuộc đua top 8 vòng bảng Champions League để vào thẳng vòng 1/8. Mùa trước, đội bóng của Guardiola chỉ cán đích thứ 22 rồi thua Real Madrid với tổng tỷ số 3-6 ở vòng play-off. Ngày 5/10, Man City tiếp tục làm khách của Brentford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.
Phát biểu sau trận, tiền đạo Erling Haaland thẳng thắn: “Cảm xúc của tôi không tốt vì đội không thắng. Chúng tôi phạm những sai lầm không cần thiết trong hiệp 2 và chơi không đủ tốt để xứng đáng giành chiến thắng. Đó là lý do vì sao chúng tôi chỉ có trận hòa".
Haaland tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng về kết quả: “Chúng tôi cần chơi bóng giàu năng lượng hơn. Cả đội phải gây sức ép giống như hiệp 1. Man City kiểm soát tốt, nhưng sang hiệp 2 họ tận dụng thế trận hiệu quả hơn. Champions League không có trận nào dễ dàng".
Tiền đạo người Na Uy cũng tự nhận lỗi khi “không làm tốt nhiệm vụ ghi bàn” để mang về chiến thắng cho Man City.
