Trong tuyên bố chính thức gửi tới cơ quan báo chí vào ngày 18/6, đại diện gia đình Messi xác nhận, ông Jorge Messi (68 tuổi) hiện đang gặp một số vấn đề về sức khỏe. Phía gia đình không tiết lộ căn bệnh cụ thể mà ông đang mắc phải, nhưng khẳng định: "Ông Jorge hiện đang được các bác sĩ giám sát y tế chặt chẽ, hiện trong quá trình phục hồi và có những tiến triển rất tích cực đối với thể trạng hiện tại”. Thông báo cũng phản ứng gay gắt trước các tin đồn ác ý xuất hiện liên tục trong những giờ qua, đồng thời chỉ trích sự thiếu nhạy cảm và vô đạo đức của một bộ phận truyền thông khi soi mói sâu vào sự riêng tư của gia đình. Phía nhà Messi nhấn mạnh, chỉ những thành viên ruột thịt cận kề mới nắm giữ thông tin chính xác nhất, do đó mọi phát ngôn không xuất phát từ các kênh chính thống của gia đình đều là vô căn cứ. Họ tha thiết kêu gọi sự tôn trọng, lòng trắc ẩn cũng như quyền riêng tư tuyệt đối cho ông Jorge cùng toàn thể gia đình trong giai đoạn nhạy cảm này.
Thông tin về bạo bệnh của ông Jorge cũng phần nào lý giải cho những giọt nước mắt của thủ quân tuyển Argentina ngay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, trong trận đấu Argentina "đè bẹp" Algeria với tỷ số 3-0 tại Kansas City, Messi đã bật khóc nức nở ngay sau khi ghi bàn thắng đầu tiên. Sau trận đấu lịch sử - nơi anh chính thức cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của Miroslav Klose và vượt qua Vua bóng đá Pele về tổng số đóng góp bàn thắng (24 lần) - siêu sao 38 tuổi nghẹn ngào thừa nhận: "Tại sao tôi lại khóc ư? Đó là vì một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, nhưng tôi thực sự biết ơn Ban huấn luyện cùng các đồng đội vì đã luôn ở bên cạnh, tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh”.
Trong suốt sự nghiệp huy hoàng của Messi, ông Jorge Messi không chỉ đơn thuần là một người cha mà còn là kiến trúc sư trưởng đứng sau mọi thành công thương mại của con trai. Ông là người đã dũng cảm đưa cậu bé El Pulga còi cọc rời quê nhà Rosario sang lò đào tạo La Masia của Barcelona vào đầu những năm 2000, trực tiếp đàm phán những bản hợp đồng của Messi với Barca, Paris Saint-Germain, Inter Miami và quản lý khối tài sản kếch xù bao gồm bất động sản, chuỗi khách sạn, nhà hàng của con trai.
Hiện tại, Lionel Messi cùng các đồng đội tại tuyển Argentina đã di chuyển đến Dalllas để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng gặp đội tuyển Áo vào ngày thứ Hai (22/6). Dù gánh nặng tâm lý từ hậu phương là không hề nhỏ, người hâm mộ toàn cầu vẫn kỳ vọng bản lĩnh của một "nhà vua" sẽ giúp Messi biến biến cố gia đình thành động lực mạnh mẽ để tiếp tục đưa Albiceleste tiến sâu tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.