Ở lượt trận mở màn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam từng vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-3 trong trận cầu nhiều cảm xúc. Dù dẫn trước 2 bàn, các cô gái áo đỏ đã để đối phương san bằng cách biệt 3-3, trước khi kịp thời ghi thêm hai bàn ở cuối trận để giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, trận thắng ấy cũng phần nào bộc lộ những sơ hở cần khắc phục trong hệ thống phòng ngự.

Chính vì vậy, ở lượt trận thứ hai gặp Philippines - đội bóng đứng hạng 55 thế giới (so với hạng 11 của Việt Nam) và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên châu Âu, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần tập trung cao độ. Trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B này mang ý nghĩa then chốt trong hành trình tiến sâu vào giải.
Ngay từ hiệp 1, Việt Nam đã chiếm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Các cầu thủ như: Bùi Thị Trang, Nguyệt Vi hay Thu Xuân liên tiếp tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng may mắn chưa mỉm cười. Bên phía Philippines, họ cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với vài tình huống uy hiếp khung thành. Dù vậy, hàng thủ Việt Nam dưới sự chỉ huy chắc chắn của thủ môn vẫn đứng vững.
Phải đến phút 24, thế bế tắc mới được phá vỡ sau cú dứt điểm cận thành của đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực kiểm soát và áp đặt lối chơi của các cô gái áo đỏ.

Sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì. Phút 33, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Thu Xuân dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 40, Thanh Ngân thực hiện cú sút phạt chính xác từ cự ly 6m, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Chiến thắng này không chỉ khẳng định sự vượt trội của tuyển nữ Việt Nam so với Philippines, mà còn thể hiện sự tiến bộ rõ nét về mặt chiến thuật dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, Việt Nam cầm chắc tấm vé vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cuối vòng bảng.

Theo thể thức giải đấu, 2 đội nhất và nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng sẽ là màn chạm trán giữa Việt Nam và đương kim vô địch Iran (hạng 9 thế giới) vào ngày 11/5 - trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng, dù Việt Nam đã sớm đi tiếp.