Ngay sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào tối 19/11 ở Vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bất ngờ được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhắc tên trên trang mạng xã hội chính thức, đi kèm lời bình đầy dí dỏm: “Xương rồng đơm lá đơm hoa. Người người đổ xô ăn bánh chuối. Là ngày Xuân Son tái xuất giang hồ”.
Thông điệp vui nhộn nhưng đầy cảm xúc này nhanh chóng gây “bão mạng”, thu hút hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận chỉ sau vài phút đăng tải. Cách FIFA lựa chọn lối thể hiện mang màu sắc “văn hóa mạng” châu Á khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú, đồng thời minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trên các nền tảng quốc tế.
Cùng thời điểm, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đăng tải bài viết nói về chiến thắng của tuyển Việt Nam, trong đó dành những lời khen cho màn trở lại của Xuân Son: “Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam lần đầu kể từ tháng 1. Cùng với Phạm Tuấn Hải, họ là 2 cầu thủ ghi bàn trong hiệp 2, giúp Việt Nam giành chiến thắng và rút ngắn cách biệt với Malaysia xuống còn 3 điểm”.
AFC còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò chiến thuật của Xuân Son, khi cho rằng anh là “trung tâm trong mọi đợt tấn công” kể từ lúc được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân đầu hiệp 2. Bàn thắng của anh đến sau tình huống Phạm Tuấn Hải thực hiện cú đột phá khiến hậu vệ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Việt Nam được hưởng quả phạt đền.
Dòng trạng thái “thơ hóa” của FIFA trở thành điểm nhấn thú vị, cho thấy sự gần gũi trong cách tổ chức này giao tiếp với người hâm mộ toàn cầu. Nhiều chuyên trang quốc tế đã trích lại bài đăng của FIFA như một ví dụ tiêu biểu về “sự kết nối cảm xúc” giữa quốc tế và khu vực Đông Nam Á - nơi bóng đá không chỉ là thể thao, mà còn là niềm tự hào dân tộc.
Sự xuất hiện của Xuân Son trên kênh chính thức của FIFA và được AFC ca ngợi cùng lúc là tín hiệu tích cực đối với hình ảnh đội tuyển Việt Nam. Nó chứng minh rằng bóng đá Việt đang ngày càng được ghi nhận, không chỉ bởi kết quả thi đấu, mà còn bởi những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và niềm tin trở lại sau chấn thương.
Ở trận đấu nói trên, Xuân Son là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam bằng cú sút phạt đền chuẩn xác ở phút 68. Khoảnh khắc ấy đặc biệt ý nghĩa, khi đánh dấu sự trở lại của anh sau gần 11 tháng rời xa sân cỏ vì chấn thương dây chằng nghiêm trọng.
Không chỉ giúp đội nhà vươn lên, bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào còn đưa Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup. Đây được xem là cột mốc lịch sử - không chỉ cho cá nhân anh mà còn cho hành trình hội nhập và phát triển của Bóng đá Việt Nam.
Sau lượt trận này, tuyển Việt Nam có 12 điểm, đứng thứ nhì bảng F, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Vòng loại ASIAN Cup 2027 chỉ còn 1 trận đấu - cuộc đối đầu “sinh tử” với chính Malaysia vào ngày 31/3/2026.
Nếu giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đoạt vé trực tiếp đến Vòng chung kết ASIAN Cup, khép lại chiến dịch vòng loại bằng một hành trình ấn tượng - trong đó, màn tái xuất rực rỡ của Nguyễn Xuân Son chắc chắn là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất.