Sáng 30/9, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để bắt đầu công tác chuẩn bị cho trận gặp Pakistan. Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng với đội tuyển Thái Lan vào tối 29/9, giáo án buổi sáng chủ yếu giúp các cầu thủ vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục thể trạng.

Về tình hình lực lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Phạm Gia Hưng. Sáng cùng ngày, Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ anh đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Thấu hiểu hoàn cảnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban huấn luyện cùng tập thể đội tuyển đã động viên, chia sẻ và nhanh chóng tạo điều kiện để chân sút này trở về bên gia đình ngay trong ngày.
Trước giờ tập sáng, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã có những chia sẻ cởi mở với truyền thông về lần trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn 1 năm rưỡi. Tiền vệ đang khoác áo Becamex TP.HCM khẳng định anh cảm thấy vinh dự, tự hào và không phải chịu quá nhiều áp lực: “Biết tin được lên đội tuyển, trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”.

Nhìn lại thất bại trước đại kình địch Thái Lan, Minh Khoa thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà: “Thái Lan ở giải đấu này tập hợp tất cả những cầu thủ tốt nhất. Toàn đội đã cố gắng thể hiện hết mình nhưng kết quả không được như ý. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Bóng đá là vậy, có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi luôn thi đấu hết sức và hy vọng các cổ động viên sẽ luôn ở bên đội tuyển”.
Bên cạnh tình hình chuẩn bị chung, tình trạng sức khỏe của thủ môn Patrik Lê Giang cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thay vì ra sân tập cùng các đồng đội vào buổi sáng, thủ thành Việt kiều Slovakia đã được đưa đến bệnh viện tại Bandung để xử lý vết thương ở cánh tay và khuỷu tay trái.

Sự cố xảy ra ở phút 52 trong trận gặp Thái Lan tối 29/9. Khi bay người cản phá cú sút phạt nguy hiểm của Sarach Yooyen để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam, khuỷu tay trái của Patrik Lê Giang đã va chạm mạnh với phần khung sắt của khung thành khiến vùng tay bị sưng và rách. Sau khi được sơ cứu trên sân, anh vẫn nén đau thi đấu trọn vẹn trận đấu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành khâu 2 mũi ở vết rách. Theo đánh giá từ bộ phận y tế đội tuyển Việt Nam, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu ở trận gặp Pakistan. Chiều cùng ngày, Patrik Lê Giang vẫn cùng toàn đội di chuyển đến Jakarta theo đúng kế hoạch.
Đầu giờ chiều 30/9, trước khi trả phòng tại khách sạn ở Bandung, toàn đội đã chụp ảnh lưu niệm và gửi lời cảm ơn tới các nhân viên khách sạn. Trải qua quãng đường khoảng 3 giờ di chuyển, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Jakarta.

Nhờ sự chủ động của Lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn khi đi trước để làm việc với khách sạn và hoàn tất toàn bộ thủ tục nhận phòng, các tuyển thủ không phải chờ đợi lâu mà có thể lên phòng nghỉ ngơi, tập trung tối đa cho việc hồi phục thể lực.
Tại khách sạn ở Jakarta, rất đông kiều bào và người hâm mộ nước nhà đã có mặt để chào đón, xin chữ ký và chụp ảnh cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức. Sự ủng hộ nhiệt tình nơi đất khách đã mang lại bầu không khí vô cùng ấm áp, tiếp thêm liều "doping" tinh thần quý giá cho toàn đội.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 1/10 để rà soát chiến thuật. Trận đấu then chốt ở lượt cuối bảng B gặp Pakistan sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 2/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hạ quyết tâm cao nhất để giành trọn vẹn điểm số, qua đó bảo toàn vị trí nhì bảng và đoạt vé vào chơi trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.