Đội tuyển Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026

Tối ngày 18/7, trong trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đội tuyển Myanmar. Màn trình diễn bùng nổ cùng những thử nghiệm chuyên môn vô cùng tích cực đã giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có bước chạy đà hoàn hảo trước khi chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Trận đấu gặp Myanmar đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Việt Nam về thi đấu tại tỉnh Thái Nguyên. Sức hút của "Những chiến binh Sao Vàng" đã phủ kín các khán đài khi có tới gần 22.000 khán giả đến sân tiếp lửa, tạo nên một bầu không khí lễ hội bóng đá vô cùng cuồng nhiệt.

img-20260718-215922-1784421608.jpg
Đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên dẫn bàn với pha mở tỷ số của Xuân Son. Ảnh: VFF

Để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tung vào sân đội hình xuất phát có nhiều sự xáo trộn nhằm rà soát lực lượng. Tâm điểm đổ dồn vào hàng công với sự xuất hiện đồng loạt của bộ ba cầu thủ nhập tịch: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Ở vị trí "gác đền", thủ thành Le Giang Patrik cũng có lần đầu tiên vinh dự được bắt chính trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự ăn ý của các nhân tố mới trên hàng công đã sớm mang lại quả ngọt cho đội tuyển Việt Nam. Ngay ở phút thứ 5, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp mẫu mực. Nhận bóng bên hành lang cánh phải, Đỗ Hoàng Hên thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm để Nguyễn Tài Lộc băng vào làm tường thuận lợi, tạo điều kiện cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son tung cú dứt điểm một chạm đẳng cấp, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng khai thông bế tắc từ sớm, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục dồn ép và bẻ gãy các đợt lên bóng của Myanmar. Đến phút 39, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng áo đỏ. Từ quả đá phạt khó chịu bên cánh trái của Trương Tiến Anh, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chọn vị trí thông minh, băng vào cắt mặt đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

img-20260718-215650-scaled-1784421737.jpg
Hoàng Hên ăn mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì nhờ sự cơ động của tuyến giữa Việt Nam. Phút 58, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình bằng một cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền "dọn cỗ" của Trương Tiến Anh, nâng tỷ số lên 3-0.

Sau khi đã tạo ra khoảng cách an toàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt đầu thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Những cầu thủ trẻ và dự bị chiến lược như Đình Bắc, Hai Long, Văn Vĩ, Thành Long và Gia Hưng lần lượt được tung vào sân. Phút 86, cầu thủ vào sân thay người Đình Bắc có pha đột phá dũng mãnh buộc hậu vệ Kyaw Min Oo bên phía Myanmar phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời truất quyền thi đấu của hậu vệ Myanmar bằng tấm thẻ vàng thứ hai. Trên chấm 11m, chính Đình Bắc tự tin dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội nhà.

img-20260718-215541-1784421796.jpg
Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Ảnh: VFF

Bên cạnh sự bùng nổ của hàng công, mặt trận phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen khi duy trì sự tập trung cao độ suốt 90 phút. Trong lần đầu tiên được trao cơ hội bắt chính cho đội tuyển quốc gia, thủ môn Le Giang Patrik đã có một số tình huống ra vào, cản phá vô cùng chắc chắn, giúp đội nhà giữ sạch lưới và đem lại sự yên tâm lớn cho Ban huấn luyện.

Chiến thắng "hủy diệt" trước Myanmar không chỉ giúp giải tỏa áp lực sau những mất mát về nhân sự vì chấn thương vừa qua, mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn tất trọn vẹn quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lớn nhất khu vực.

img-20260718-215433-1784421857.jpg
Đây sẽ là cú hích tinh thần quan trọng trước khi đội tuyển bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: VFF

Theo lịch trình di chuyển, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đánh lớn. Toàn đội sẽ có trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026 đối đầu với đội tuyển Timor Leste vào ngày 24/7 tới đây tại thành phố Chonburi (Thái Lan), trước khi lần lượt chạm trán các đối thủ duyên nợ tiếp theo là Singapore, Indonesia và Campuchia.

Bảo Trân