Theo đó, ở lượt trận rạng sáng 10/10, đội tuyển Algeria đánh bại Somalia 3-0, qua đó giành vé dự World Cup sau 12 năm chờ đợi.
Kết quả giúp Algeria giữ vững ngôi đầu bảng G, trở thành đội bóng thứ tư của châu Phi giành quyền dự World Cup 2026, cùng 3 đại diện khác là Morocco, Tunisia và Ai Cập.

Trận đấu được tính là sân nhà của Somalia, nhưng thực tế được tổ chức tại sân vận động Miloud Hadefi (Algeria). Tại đây, hàng chục nghìn cổ động viên địa phương tạo nên bầu không khí tưng bừng khi chứng kiến đội bóng con cưng trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh sau 12 năm vắng bóng.
Dưới thời huấn luyện viên Vladimir Petkovic, Algeria cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. "Ngôi sao" đội trưởng Riyad Mahrez tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi góp công trong cả 3 bàn thắng. Mahrez có 2 kiến tạo cho Mohamed Amoura ở phút 6 và 58, xen giữa là bàn thắng đẹp mắt của chính anh ở phút 19.
World Cup 2026 là lần thứ năm trong lịch sử Algeria góp mặt, sau các kỳ 1982, 1986, 2010 và 2014. Thành tích tốt nhất của họ đến ở kỳ World Cup Brazil 2014, khi đội bóng Bắc Phi lọt vào vòng 1/8 và chỉ chịu thua nhà vô địch Đức sau 120 phút nghẹt thở.
Theo thể thức mới, châu Phi có 9 suất trực tiếp đến World Cup 2026. Năm đội nhất bảng còn lại sẽ được xác định trong tuần tới, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tranh vé vớt vào tháng 11.
Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, đến nay đã có 17 đội tuyển sớm có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).
Trong khi đó, tại bảng L Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Quần đảo Faroe tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Montenegro.

Truyền thông Montenegro gọi đây là thất bại "đáng xấu hổ bậc nhất nền bóng đá", khi họ để một đội bóng với nhiều cầu thủ bán chuyên đánh bại nặng nề.
Árni Frederiksberg - người ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu - là một cầu thủ kiêm nhân viên bán pizza đông lạnh. Phần lớn các "ngôi sao" của Quần đảo Faroe đều làm việc thêm ngoài giờ tập luyện bóng đá. Trong khi đó, đội hình Montenegro đều là các cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu.
Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ Quần đảo Faroe mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng nhỏ bé này trên đấu trường quốc tế.