Thiết lập kỷ lục ghi bàn lịch sử tại World Cup
Hai pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro vào lưới thủ thành Mike Maignan không chỉ bóp nghẹt giấc mơ vô địch của đương kim á quân thế giới, mà còn chính thức nâng tổng số bàn thắng của "La Roja" tại giải đấu lần này lên con số 13 bàn sau 6 trận.
Theo nhật báo AS, đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của Tây Ban Nha trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục 11 bàn từng được thiết lập tròn 40 năm trước tại kỳ World Cup 1986.

Sự bùng nổ này đến từ triết lý tấn công đa dạng của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tây Ban Nha không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Từ sự đột biến của các "ngôi sao" chạy cánh, phong độ ổn định của các trụ cột tuyến giữa, cho đến những pha dâng cao tạo đột biến từ hàng phòng ngự (như bàn thắng của hậu vệ Pedro Porro), tất cả tạo nên một hệ thống tấn công biến ảo, khiến mọi đối thủ đều bất lực trong việc phong tỏa.
Đáng sợ hơn, Tây Ban Nha sở hữu một thứ bóng đá vô cùng cân bằng. Cho đến trước trận chung kết, họ mới chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn (ở trận gặp Bỉ tại tứ kết).
Bản lĩnh tối thượng của "vua bán kết"
Đánh bại tuyển Pháp ở Dallas, Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định cái duyên kỳ lạ và bản lĩnh thép tại những thời khắc quyết định. Thống kê lịch sử cho thấy, "La Roja" đã chiến thắng 9 trong tổng số 10 trận bán kết thuộc các giải đấu lớn (World Cup, EURO, Nations League) mà họ từng góp mặt.
Cú sảy chân duy nhất của họ ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là tại EURO 2020, nơi họ chịu thua Ý trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Ngoài ngoại lệ hiếm hoi đó, Tây Ban Nha luôn biết cách vượt qua cửa ải bán kết một cách tuyệt đối:
"Gieo sầu" cho người Pháp
Tây Ban Nha đã liên tiếp hạ gục "Les Bleus" ở bán kết của 3 giải đấu lớn liên tiếp gồm: EURO 2024, Nations League 2025 và nay là World Cup 2026.

Thống kê danh hiệu đáng nể: Tính đến nay, họ đã góp mặt ở 8 trận chung kết giải đấu lớn và giành tới 6 danh hiệu (World Cup 2010; EURO 1964, 2008, 2012, 2024; Nations League 2023).
Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử lọt vào chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi. Đối thủ cuối cùng trên hành trình chinh phục cúp vàng của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina.
Truyền thông quốc tế "ngả mũ" trước thành tích ấn tượng
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Dallas (Mỹ), màn trình diễn thượng hạng của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente đã tạo nên một làn sóng bùng nổ trên các trang báo lớn toàn cầu.
Tại quê nhà Tây Ban Nha, bầu không khí phấn khích bao trùm khắp các mặt báo:
Tờ AS chạy dòng tít ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Một bài học cho cả thế giới", ca ngợi cách đội nhà dạy cho đối thủ cách kiểm soát bóng đỉnh cao.

Bài viết trên tờ MARCA phấn khích khẳng định vị thế ứng viên số 1: "Họ đã trở lại. Tiến thẳng tới chung kết World Cup".
Tờ Mundo Deportivo tôn vinh vẻ đẹp của lối chơi kiểm soát: "Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và tiến vào chung kết".
Trái ngược với niềm vui của xứ Bò tót, truyền thông Pháp ngập tràn trong cay đắng và nuối tiếc. Tờ Le Parisien cay đắng ví von: "Màn bắn pháo hoa đã bị hủy bỏ", đầy thất vọng khi giấc mơ lập hat-trick lọt vào chung kết World Cup của tuyển Pháp chính thức tan vỡ. Trong khi đó, tờ báo thể thao danh tiếng L'Equipe chỉ mô tả trận thua bằng cụm từ đầy ám ảnh: "Tai nạn ở Dallas".
Ngay cả tại Nam Mỹ, tờ Diario Ole của Argentina đối thủ tiềm năng của Tây Ban Nha ở chung kết cũng phải dành sự kiêng dè đặc biệt: "Tây Ban Nha đã chặn đứng hoàn toàn cỗ máy Pháp".
Tất cả những phản ứng trái chiều từ dư luận thế giới đều chỉ hướng về một sự thật: Tây Ban Nha lúc này đang trình diễn thứ bóng đá ưu việt nhất và họ đang ở rất gần chiếc cúp vàng thế giới thứ hai trong lịch sử.