Novak Djokovic - người từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tại giải Quần vợt Roland Garros năm 2024 với chấn thương và chiếc huy chương vàng Olympic lịch sử - đã có khởi đầu suôn sẻ tại Grand Slam sân đất nện năm nay. Trong trận đấu vòng 1 trên sân Court Philippe-Chatrier rạng sáng 28/5, tay vợt đang sở hữu 24 Grand Slam đã vượt qua đối thủ xếp hạng 98 thế giới - Mackie McDonald của Mỹ - với tỷ số 6-3, 6-3, 6-3. Dù có một số gián đoạn ở séc đầu do thời tiết nhiều gió và ẩm ướt, Djokovic vẫn thể hiện phong độ ổn định. Mackie McDonald - tay vợt 30 tuổi đến từ California - nhận xét về đối thủ: "Anh ấy khiến mọi thứ trông như một trò chơi điện tử vậy. Anh ấy có thể làm được quá nhiều điều. Tôi thậm chí không nghĩ anh ấy đã chơi với phong độ cao nhất, bởi vì nếu tôi đẩy anh ấy vào thế khó, anh ấy sẽ lại chơi tốt hơn lên”.

Điển hình là khi McDonald giành được cơ hội giành break point đầu tiên, dẫn 40-0 ở tỷ số 3-2 trong séc thứ hai, Djokovic đã đáp trả bằng 3 cú giao bóng mạnh mẽ, bao gồm 2 cú ace tốc độ 193km/h và 198km/h, cùng một cú giao bóng ghi điểm trực tiếp tốc độ 196km/h. Djokovic ghi tổng cộng 32 điểm winner (nhiều hơn McDonald 18 điểm) và chỉ mắc 20 lỗi tự đánh hỏng trong trận đấu diễn ra dưới ánh đèn và khi mái che sân đã được đóng lại. McDonald chia sẻ sau trận đấu: "Tôi là một đối thủ, và thất bại thì rất cay đắng, nhưng được chơi với Novak trên sân đấu đó là điều tôi sẽ nhớ mãi".
Trước khi bước vào sân, Djokovic - người vừa bước sang tuổi 38 và giành danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp vào cuối tuần trước - được giới thiệu với tổng số danh hiệu Grand Slam và 3 chức vô địch Pháp mở rộng cùng huy chương vàng Olympic mà anh đã giành được "ngay tại Paris". Djokovic xúc động chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ Olympic năm ngoái. Đó là lần cuối cùng tôi ở đây. Cảm xúc rất mạnh mẽ". Về chiếc huy chương vàng đầy ý nghĩa, anh cho biết: "Tôi không mang theo huy chương. Nhưng tôi có ảnh của huy chương trong túi. Huy chương đang ở với bố tôi. Tôi đã tặng ông ấy chiếc huy chương của mình".
Trong các trận đấu khác, hạt giống số 3 - Alexander Zverev - đã giành chiến thắng, nhưng hạt giống số 11 Daniil Medvedev - nhà vô địch US Open 2021 - lại bất ngờ để thua Cameron Norrie với tỷ số 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 sau gần 4 giờ thi đấu căng thẳng. Một số hạt giống khác cũng đã phải dừng bước: Joao Fonseca - tài năng trẻ 18 tuổi người Brazil - đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 30 - Hubert Hurkacz - với tỷ số 6-2, 6-4, 6-2. Hạt giống số 16 - Grigor Dimitrov - bỏ cuộc khi đang dẫn trước tay vợt vượt qua vòng loại người Mỹ - Ethan Quinn - và đây là lần thứ tư liên tiếp Dimitrov bỏ cuộc tại một giải Grand Slam.
Jack Draper - tay vợt người Anh - đã tiến vào vòng 2 sau khi đánh bại Mattia Bellucci với tỷ số 3-6, 6-1, 6-4, 6-2. Với chiến thắng này, Draper trở thành tay vợt Anh thứ sáu giành chiến thắng ở trận mở màn, đây là số trận thắng vòng 1 nhiều nhất của người Anh kể từ năm 1973. Sau những chiến thắng của Emma Raducanu, Jacob Fearnley và Katie Boulter vào thứ Hai (26/5), Cameron Norrie tiếp nối chuỗi thắng lợi vào thứ Ba với màn trình diễn tuyệt vời vượt qua Daniil Medvedev. Sonay Kartal sau đó trở thành tay vợt Anh thứ năm vào vòng 2 với chiến thắng 6-0, 6-2 trước Erika Andreeva, và Draper đã hoàn tất kỷ lục với 6 chiến thắng. Trận đấu đáng chú ý nhất của ngày ba Roland Garros là màn lội ngược dòng ngoạn mục của Norrie trước Medvedev trên sân Court Simone-Mathieu. Norrie - người đang tham dự Pháp mở rộng lần thứ tám liên tiếp - đã giành chiến thắng 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 sau 3 giờ 53 phút. Đây là chiến thắng lớn nhất của anh kể từ khi đánh bại Casper Ruud tại Australia Open 2024. Norrie sẽ đối mặt với Federico Agustin Gomez của Argentina ở vòng 2.