Daan Hoole gây sốc tại chặng 10 Giro d’Italia 2025

Trong một ngày mưa gió bất chợt, tay đua người Hà Lan - Daan Hoole (Lidl-Trek) - bất ngờ giành chiến thắng chặng 10 chạy cá nhân tính giờ của Giro d’Italia 2025 khi vượt qua nhiều đối thủ được đánh giá cao.

Sau ngày nghỉ, đoàn đua bước vào chặng cá nhân tính giờ với những đôi chân chưa thật sự “vào guồng”. Tuy nhiên, Michael Hepburn (Jayco AlUla) là người đầu tiên gây ấn tượng với thành tích 33 phút 20 giây. Dù vậy, anh nhanh chóng bị đánh bại bởi Ethan Hayter (Soudal - Quick-Step) với thời gian 32 phút 40 giây.

Nhà vô địch châu Âu nội dung cá nhân tính giờ Edoardo Affini gây thất vọng khi chậm hơn Hayter 14 giây. Nhưng bất ngờ xảy ra khi Daan Hoole xuất phát, tăng tốc mạnh mẽ và vượt qua Hayter tới 10 giây, leo lên “ghế nóng” với nụ cười không giấu nổi sự ngạc nhiên.

primoz-1747823956.jpeg
Primoz Roglic đang cố gắng thu ngắn khoảng cách với Áo hồng

Các tay đua tên tuổi khác lần lượt về đích: Luke Plapp (thắng chặng 8) đạt 33 phút 14 giây, Wout van Aert (thắng chặng 9) có phần hụt hơi với 33 phút 39 giây. Trong khi đó, ứng viên số 1 - Joshua Tarling - chỉ thua Hoole đúng 7 giây, nhưng đó là một trong những điểm nóng của chặng, khi Tarling bị cản bởi Mikkel Honore trên đường đua.

Kịch tính dâng cao khi nhóm ứng viên Áo hồng là Primoz Roglic, Egan Bernal, anh em nhà Yates bắt đầu phần thi thì trời bất ngờ đổ mưa. Trong điều kiện đường trơn trượt, Roglic cán đích với thời gian 33 phút 45 giây. Dù kém Hoole hơn 1 phút, nhưng Roglic lại... thắng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

oole-1747823856.jpeg
Daan Hoole có chiến thắng đầu tiên ở Grand Tour

Tay đua Tây Ban Nha - Juan Ayuso (UAE Emirates-XRG) - thi đấu như "lên đồng" bất chấp mưa gió. Đã có lúc anh đe dọa sẽ giành luôn Áo hồng từ đồng đội Isaac del Toro. Thế nhưng, Ayuso kết thúc vẫn chậm hơn Hoole đến 1 phút 34 giây, đồng nghĩa với việc Del Toro vẫn giữ vững ngôi đầu.

Đây là lần đầu tiên Daan Hoole giành thắng lợi chặng ở Grand Tour và là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Tuy nhiên, trong cuộc đua danh giá cho chiếc Áo hồng, Primoz Roglic đã có bước tiến dài khi leo lên thứ năm tổng sắp, chỉ còn kém người dẫn đầu Isaac del Toro 1 phút 18 giây.

Bảo Ngọc (Thể thao và Cuộc sống)