Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ trong mùa hè vừa qua khi mang về Isak với mức phí 145 triệu euro. Tiền đạo người Thụy Điển trở thành bản hợp đồng đắt thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Neymar (222 triệu euro), Kylian Mbappe (180 triệu euro) và Ousmane Dembele (148 triệu euro). Ngay lập tức "ngôi sao" này đã được Liverpool điền tên trong danh sách tham dự Champions League ở mùa giải năm nay.

Trước đó, trong mùa 2024-2025, Isak ghi 27 bàn sau 42 lần ra sân cho Newcastle trên mọi đấu trường. Đây cũng là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của Isak.
Cổ động viên Liverpool kỳ vọng sự kết hợp giữa Isak cùng bộ đôi Mohamed Salah - Hugo Ekitike giúp đội nhà tăng khả năng vô địch ở mọi đấu trường.
Tuy nhiên, động thái của Isak không chỉ khiến Ban lãnh đạo Newcastle khó chịu mà còn gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các đồng đội.
Theo Daily Mail, một số cầu thủ Newcastle cực kỳ tức giận với hành vi của Isak. Các cầu thủ Newcastle cảm thấy Isak quay lưng với câu lạc bộ. Hình ảnh của Isak tại Newcastle tệ đến mức huấn luyện viên trưởng và các đồng đội không muốn nhìn mặt cầu thủ nữa.
The Times cho hay huấn luyện viên Eddie Howe và Isak không nói chuyện trực tiếp lần nào kể từ khi cầu thủ nổi loạn. Các cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ Newcastle cũng tức giận với hành vi của chân sút người Thuỵ Điển.
Thậm chí, một trụ cột của "Chích chòe" còn mất bình tĩnh, tuyên bố sẵn sàng hành động quyết liệt nếu gặp trực tiếp Isak. Dù đạt được mục tiêu gia nhập Liverpool, vụ chuyển nhượng này khiến Isak để lại một vết nhơ trong mắt người hâm mộ và các đồng nghiệp Newcastle.

Cùng với đó, cựu tiền vệ Toni Kroos không đánh giá cao thương vụ chiêu mộ Alexander Isak của Liverpool. Cụ thể, trong buổi chia sẻ trên podcast "Einfach mal Luppen" cùng với người em trai Felix, cựu tiền vệ Kroos khẳng định: "Tôi tin tưởng vào các khán giả của mình. Tôi có thể nói rằng phân nửa trong số họ chưa bao giờ nghe nói về Isak. Các bạn hãy tự đánh giá đi".
Sau đó, em trai của Kroos là Felix nhắc đến quãng thời gian ngắn ngủi của Isak tại Dortmund, nơi tiền đạo này chỉ có 13 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Kroos tiếp lời em trai: "Dortmund à, cậu ta không thể hiện nhiều điều nổi bật ở đó".
Sau đó, cựu sao Real Madrid nhận định rằng mức phí chuyển nhượng 145 triệu euro là một con số khổng lồ. "Họ (Liverpool) đúng là nhiều tiền, không còn nghi ngờ gì nữa", Kroos kết luận.