Cựu Chủ tịch FIFA - Sepp Blatter - tuyên bố, Qatar World Cup là một sai lầm và tiết lộ đáng lẽ Mỹ mới là quốc gia tổ chức giải đấu năm 2022.
Mục lục
Quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar đã bị ảnh hưởng bởi nhiều tranh cãi, bao gồm các cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Ông Sepp Blatter - người đã lãnh đạo FIFA trong 17 năm - cũng đã bị lôi kéo vào các cáo buộc tham nhũng trong nhiệm kỳ của mình. Ông đã bị tòa án Thụy Sĩ xóa tội gian lận hồi tháng 6 nhưng các công tố viên đã kháng cáo phán quyết.
Sepp Blatter là Chủ tịch FIFA vào thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu năm 2010 để chọn chủ nhà World Cup 2018 và 2022. Việc Nga đăng cai giải đấu năm 2018 đã nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên trong ủy ban điều hành FIFA, nhưng Qatar tổ chức giải đấu năm 2022 đã gây ra nhiều tranh cãi. Ở vòng bỏ phiếu chủ nhà World Cup 2022, Blatter ban đầu công khai ủng hộ Australia nhưng sau đó đã chuyển lá phiếu của mình cho Mỹ. Blatter khi đó có tham vọng trao quyền đăng cai liên tiếp cho 3 cường quốc Nga, Mỹ và Trung Quốc.
Ông Sepp Blatter bất ngờ xuất hiện ‘nói xấu’ World Cup 2022
Nhưng kế hoạch của Blatter đã đổ vỡ vì Michel Platini - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ở thời điểm đó. Platini ban đầu đồng ý với kế hoạch của Blatter nhưng thay đổi vào phút chót vì sự can thiệp của Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Sarkozy.
Tuy nhiên, khi mà World Cup 2022 sắp sửa khởi tranh (khai mạc vào ngày 20/11), ông Blatter bất ngờ lộ diện chỉ trích về quyền đăng cai của Qatar. Cựu Chủ tịch FIFA nói: “Lựa chọn Qatar là một sai lầm. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã đạt được thống nhất trong Ủy ban điều hành rằng, Nga đăng cai World Cup 2018 và Mỹ năm 2022. Chúng tôi muốn hướng đến một thông điệp hòa bình, với hai đối thủ chính trị lâu đời lần lượt đăng cai World Cup. Nhưng một tuần trước Đại hội FIFA 2010, Platini đã gọi cho tôi và nói kế hoạch của chúng tôi sẽ bị hủy bỏ. Platini nói ông ấy đã được gọi đến Cung điện Elysee - nơi Tổng thống Pháp bấy giờ là Sarkozy đang dùng bữa trưa với Thái tử Qatar”.
“Sarkozy nói với Platini: ‘Hãy xem xét ông và các cộng sự từ UEFA có thể làm được gì cho Qatar trong cuộc bỏ phiếu đăng cai World Cup’”. Sau đó tôi hỏi Platini: ‘Bây giờ thì sao?’, và ông ấy trả lời: ‘Sepp, ông sẽ làm gì nếu Tổng thống của ông yêu cầu làm một việc gì đó?’”.Vì vậy, tôi không thể tin tưởng vào Platini nữa. Nó chính xác là như vậy. Nhờ 4 phiếu bầu của nhóm Platini, World Cup đã đến với Qatar thay vì Mỹ. Đó là sự thật”.
Cựu quan chức người Thuỵ Sĩ cho biết, FIFA vào năm 2012 đã sửa đổi các tiêu chí mà họ sử dụng để chọn quốc gia đăng cai do lo ngại về điều kiện làm việc tại các địa điểm xây dựng liên quan đến giải đấu ở Qatar. Ông nói: “Kể từ đó, các cân nhắc xã hội và quyền con người được tính đến (liên quan đến trao quyền đăng cai World Cup)”. Bên cạnh đó, Blatter còn chỉ trích người kế nhiệm Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino vì đã cùng gia đình chuyển đến Doha (Qatar) sinh sống.
Theo Blatter, Chủ tịch FIFA có quyền giám sát và chỉ đạo thay vì đích thân đến địa phương tổ chức World Cup. Hành động của Infantino sẽ khiến nhiều người dèm pha rằng FIFA cùng hội cùng thuyền với Qatar. Tuy nhiên, dù không hài lòng về việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 khi còn giữ chức Chủ tịch FIFA, Blatter cho biết, ông vẫn sẽ theo dõi giải đấu từ nhà riêng ở Zurich (Thụy Sĩ).
Sáng 26/9, tay vợt số 1 Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh - khởi đầu thuận lợi tại nội dung đơn nữ môn Cầu lông Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khi đánh bại đối thủ người Indonesia - Thalita Ramadhani Wiryawan - với tỷ số 2-0. Cùng ngày, Nguyễn Hải Đăng và cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh cũng giành chiến thắng, mang đến những tín hiệu tích cực cho Cầu lông Việt Nam tại Á vận hội.
Theo Bảng xếp hạng các đội tuyển futsal quốc gia mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố ngày 25/9, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã có bước tiến ấn tượng khi tăng 2 bậc, chính thức vươn lên vị trí thứ 20 trên Bảng xếp hạng thế giới.
Dù đội tuyển U23 Việt Nam phải dừng bước ở tứ kết ASIAD 20 sau trận thua 0-4 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc vào tối 25/9, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định giải đấu tại Nhật Bản mang lại giá trị nền tảng rất lớn cho sự phát triển của bóng đá trẻ nước nhà. Nhà cầm quân này đặc biệt biểu dương tinh thần tự tin, quả cảm của dàn tuyển thủ lứa U21 trước một đối thủ hàng đầu châu lục.
Sáng ngày 26/9, 2 đội tuyển bóng đá nước nhà đã rời Nhật Bản trở về nước, khép lại chiến dịch tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với việc hoàn thành chỉ tiêu vào vòng tứ kết.
Ông Roberto Mancini nhận "chén đắng" ngay trong ngày trở lại dẫn dắt tuyển Italy khi "Azzurri" để thua Bỉ với tỷ số 0-2 trên sân nhà Olimpico ở trận ra quân UEFA Nations League 2026.
Đội bóng "nửa xanh" thành Manchester được cho là đã bị một Ủy ban độc lập kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, hình phạt chưa được quyết định và câu lạc bộ dự kiến kháng cáo.
Đội tuyển Pháp khởi đầu triều đại Zinedine Zidane bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, trong trận đấu mà Kylian Mbappe ghi bàn nhưng phải rời sân vì chấn thương đầu gối.
Tối ngày 25/9, U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch - U23 Hàn Quốc - khi chấp nhận để thua với tỷ số 0-4 tại vòng tứ kết môn Bóng đá nam ASIAD 20. Mặc dù, phải dừng bước trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp nhưng thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra là vượt qua vòng bảng, đồng thời gặt hái những bài học thực chiến vô giá cho chặng đường phía trước.
Chiều ngày 25/9, trên sân vận động Trường Đại học Đồng Tháp, vòng bảng Giải Bóng đá Festival U13 nữ 2026 đã chính thức khép lại sau loạt trận cuối cùng. Với màn trình diễn thuyết phục và đẳng cấp vượt trội, 2 đại diện xuất sắc là Sen Hồng Đồng Tháp và Thới Lai Cần Thơ đã giành trọn 3 trận toàn thắng, hiên ngang tiến vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng.
Sau 120 phút kiên cường tại vòng tứ kết ASIAD 20, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần chiến đấu, sự tự tin và kỷ luật chiến thuật của các học trò, dù đội tuyển nữ Việt Nam phải dừng bước đáng tiếc với tỷ số sát nút 0-1 trước tuyển nữ Trung Quốc.