Ở trận đấu rạng sáng 14/11, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng và Cristiano Ronaldo có vài cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Ireland mới là đội mở tỷ số. Phút 17, từ quả phạt góc của Jack Taylor, hậu vệ Liam Scales đánh đầu vào trước cầu môn để tiền đạo Troy Parrott đánh đầu cận thành ghi bàn, khiến cầu trường sân Aviva như bùng nổ.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Ireland tiếp tục khiến Bồ Đào Nha choáng váng. Sau khi Joao Felix và Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, Parrott hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ bằng một pha dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 59, khi Bồ Đào Nha đang bị dẫn 2 bàn, Ronaldo đánh nguội hậu vệ Dara O'Shea trong cấm địa chủ nhà, bằng cách thúc khuỷu tay vào lưng đối thủ. Khi O'Shea nằm sân, Ronaldo còn làm động tác giả khóc để chế giễu cầu thủ này.
Trọng tài Thụy Điển Glenn Nyberg ban đầu rút thẻ vàng cho hành vi đánh nguội của Ronaldo. Nhưng sau khi VAR người Hà Lan Pol van Boekel can thiệp, ông Nyberg xem lại tình huống rồi rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của thủ quân đội khách.
Thấy thẻ đỏ, Ronaldo bĩu môi, vỗ tay, rồi giơ ngón cái lên để mỉa mai ai đó. Anh còn chỉ về phía Ban huấn luyện Ireland và cãi nhau. Lúc chuẩn bị vào đường hầm, tiền đạo 40 tuổi bắt tay huấn luyện viên chủ nhà Heimir Hallgrímsson. Trên khán đài, nhiều cổ động viên chế giễu siêu sao bằng cách hô vang tên Messi. Có những người còn làm động tác giả khóc để trả đũa CR7.
Đây là thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp của Ronaldo, và là lần đầu anh bị đuổi khi khoác áo đội tuyển. Anh khép lại trận đấu đáng quên, khi dứt điểm 5 lần nhưng không ghi bàn. Chỉ 1 lần thủ quân đội khách đưa bóng hướng về cầu môn ngay phút thứ hai với cú đánh gót, nhưng bị thủ môn Caoimhin Kelleher đổ người ôm gọn bóng.

Ireland không quá vội vàng tấn công mà giữ thế trận chặt chẽ, trong khi Bồ Đào Nha gần như bất lực trước hàng thủ kỷ luật và sự chắc chắn của thủ môn Caoimhin Kelleher.
Đây là trận thắng đầu tiên của Ireland trước Bồ Đào Nha ở một trận chính thức sau 30 năm, kể từ vòng loại EURO năm 1995. Kết quả này giúp họ nuôi hy vọng dự World Cup, và sẽ vào vòng loại thứ hai khu vực châu Âu nếu thắng Hungary ở lượt cuối.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha lỡ thời cơ giành suất sớm dự World Cup 2026. Họ đã đảm bảo ít nhất cũng vào vòng 2. Nếu hòa Armenia ở lượt cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez cũng sẽ dự World Cup nếu Hungary không thắng Ireland quá 2 bàn.
Lượt cuối diễn ra ngày 16/11. Bồ Đào Nha tiếp Armenia ở Porto, còn Ireland làm khách của Hungary.