Trận đấu giữa Chelsea và Barcelona ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11 nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trước trận đấu này, Barcelona đang có phong độ rất cao với 4 trận bất bại, gồm 3 trận thắng. Nhưng đội bóng của Hansi Flick lại thể hiện bộ mặt bạc nhược đến khó tin và trải qua buổi tối ác mộng tại London.
Với lợi thế sân nhà, Chelsea đẩy cao đội hình và tạo thế trận đôi công hấp dẫn với đối thủ đến từ La Liga. Đại diện Premier League khai thác tốt khoảng trống nơi hàng thủ Barcelona và có đến 3 lần đưa bóng vào lưới Joan Garcia trong hiệp 1.
Phút thứ 4 và 24, Enzo Fernandez vỡ òa cảm xúc sau khi đánh bại thủ môn đội khách. Dù vậy, niềm vui của anh và người hâm mộ tại Stamford Bridge nhanh chóng bị dập tắt, khi tổ trọng tài từ chối bàn thắng, lần lượt vì lỗi để bóng chạm tay và việt vị.

Sau 2 lần mừng hụt, cổ động viên Chelsea cũng được chứng kiến bàn mở tỷ số của nhà vô địch FIFA Club World Cup. Phút 27, Marc Cucurella thoát xuống đáy biên rồi căng ngang cho Pedro Neto dứt điểm. Pha xử lý của số 7 bị chặn lại ngay trước vạch vôi nhưng Jules Kounde lại lóng ngóng phản lưới. Lần thứ ba Kounde phản lưới từ khi gia nhập Barca mùa 2022-2023, thông số không cầu thủ nào chạm đến trong cùng kỳ.
Sau khi thủng lưới, Barcelona thi đấu rời rạc, thậm chí còn mất người vì thẻ vàng thứ hai của Ronald Araujo ở phút 44. Đầu hiệp 2, Chelsea một lần nữa không được công nhận bàn thắng. Alejandro Garnacho đột phá bên cánh trái rồi chuyền sệt vào vòng cấm cho Andrey Santos dứt điểm tung lưới Barca. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina lại việt vị trước khi nhận bóng.
Với 10 người trên sân, Barcelona không có cơ hội lật ngược thế cờ trước Chelsea có màn trình diễn bay bổng trên sân nhà. Phút 55, Frenkie De Jong để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Reece James băng lên, kiến tạo cho sao trẻ Estevao tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, làm tung nóc lưới nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha để nhân đôi cách biệt cho The Blues. Với 18 tuổi 215 ngày, Estevao trở thành cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi bàn trong 3 trận đầu tiên tại Champions League sau Kylian Mbappe (18 tuổi 113 ngày) và Erling Haaland (19 tuổi 107 ngày).

Trong thế trận khó khăn, người hâm mộ trông chờ vào khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Dù vậy, chủ nhân Quả bóng Bạc 2025 lại có ngày thi đấu nhạt nhòa. Trước sự đeo bám đầy khó chịu của Cucurella, Yamal chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút từ ngoài vùng cấm và không gây nhiều khó khăn cho Robert Sanchez.
Phút 73, mành lưới đội khách rung lên lần thứ ba sau pha dứt điểm cận thành của Liam Delap. Ban đầu, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng của chủ nhà nhưng đã đảo ngược quyết định sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR. Kounde băng lên chậm khiến bẫy việt vị của Barcelona không phát huy hiệu quả.
Trận thua thảm hại khiến Barcelona trượt dài trên Bảng xếp hạng Champions League. Yamal cùng đồng đội rớt xuống thứ 15 với 7 điểm, kém nhóm vào thẳng knock-out 2 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng đầu tiên trước đối thủ xứ Catalonia ở Cúp châu Âu sau 13 năm, Chelsea vươn lên thứ 5 với 10 điểm.