Chelsea muốn "tống khứ" Timo Werner
Đầu tháng 7 năm ngoái, Timo Werner chính thức khoác áo Chelsea sau khi CLB Tây London chuyển đủ 47,5 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng cho RB Leipzig.
Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Timo Werner đã khiến Ban lãnh đạo và người hâm mộ The Blues thất vọng khi chỉ ghi được 6 bàn trong 35 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh.
Chelsea gây sốc khi có kế hoạch bán tháo Timo Werner
Đây là con số thiếu thuyết phục nếu so với 28 pha lập công của Timo Werner tại Bundesliga trong màu áo RB Leizpig mùa trước đó.
Theo giới truyền thông châu Âu, đội bóng thành London lên kế hoạch bán tháo Timo Werner chỉ sau 1 mùa bóng chân sút người Đức thi đấu ở Stamford Bridge.
Nguồn tin từ Sky Germany cho hay, Chelsea đang chào mời Werner với các đội bóng lớn cùng hy vọng sớm "tống khứ" được chân sút vô duyên ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Nhiều luồng thông tin cho hay, Chelsea muốn bán tháo Werner nhằm gom tiền đầu tư vào một tay săn bàn tầm cỡ khác như Erling Haaland. The Blues sẵn sàng thỏa thuận mua Haaland nếu CLB Dortmund muốn.
Cầu thủ người Na Uy là mục tiêu số 1 của HLV Thomas Tuchel. Haaland thi đấu bùng nổ mùa giải vừa qua với 40 bàn thắng cho Dortmund. Vấn đề nằm ở chỗ, đội chủ sân Signal Iduna-Park đang "hét" giá Erling Haaland tới 150 triệu bảng.
Hiện Werner vẫn còn tới 4 năm hợp đồng với Chelsea. Bởi vậy, nếu không thể tìm được bến đỗ mới cho tuyển thủ Đức, The Blues sẽ lại phải cắn răng sử dụng anh thêm ít nhất 1 mùa giải và hy vọng rằng HLV Thomas Tuchel có thể đánh thức khả năng ghi bàn của cậu học trò đồng hương.
Tuần qua, đội bóng thành London cho phép Olivier Giroud gia nhập AC Milan với mức phí 2 triệu bảng. Hiện Chelsea cũng đang chào bán cả Tammy Abraham - tiền đạo hiếm khi được Thomas Tuchel sử dụng kể từ ngày ông lên nắm quyền.
Gareth Bale khiến Real Madrid gặp khó
Trong khi đó, tại đấu trường La Liga sự trở lại của Gareth Bale không chỉ khiến Real Madrid gặp khó về tài chính mà còn ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tái thiết đội bóng ở mùa giải mới.
Phát biểu với báo giới mới đây, HLV Nuno Espirito Santo của Tottenham đã lên tiếng xác nhận Gareth Bale chắc chắn sẽ không thi đấu cho đội bóng nước Anh ở mùa giải 202-2022.
Sự trở lại của Gareth Bale khiến Real Madrid gặp khó
Việc không được dự Champions League lẫn Europa League, cộng với dịch COVID-19 khiến Tottenham không thể tiếp tục gánh khoản lương của Bale. Dù thực tế, họ chỉ phải trả một nửa trong khoản lương 15 triệu euro/mùa (sau thuế) mà Bale nhận tại Real.
Với việc phải trở lại thi đấu tại La Liga ở mùa giải tới, Bale sẽ khiến "Kền kền trắng" mất thêm 1 suất ngoài EU. Và tất nhiên, đó còn là khoản tiền lương khổng lồ trong năm cuối.
Thời gian qua, truyền thông xứ sở sương mù dẫn các nguồn tin thân cận với cầu thủ tiết lộ, Bale có thể giải nghệ sau khi kết thúc hợp đồng với Real Madrid vào tháng 6/2022. Nếu tuyển Xứ Wales lọt vào Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar thì cầu thủ này sẽ đá xong giải đấu kể trên rồi mới giải nghệ.
Đó là quyết định trông có vẻ hợp lý với Bale, nhưng không có lợi cho Real. Họ sẽ phải trả khoản lương cao của cầu thủ này, để rồi mất trắng vào cuối mùa.
Tờ AS bình luận, Bale đang khiến Ancelotti đau đầu. Những gì cầu thủ này thể hiện tại Tottenham và tại Euro 2020 vừa qua không khiến người ta lạc quan về sự trở lại của anh ở Real Madrid.
Đội chủ sân Bernabeu có thể cân nhắc giải pháp thanh lý hợp đồng sớm với Bale, để giảm áp lực cho quỹ lương cũng như thuận lợi trong việc xây dựng đội hình.
Tờ El Pais cho biết, nếu không thể thanh lý nhiều cầu thủ đang nhận lương cao tại CLB, Real rất khó trong việc bổ sung lực lượng. Vào lúc này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng.
Tuy nhiên, khả năng Bale đồng ý thanh lý sớm hợp đồng không dễ xảy ra. Trước đó, hồi tháng 7/2020, sau khi những mâu thuẫn với cựu HLV Zinedine Zidane và Ban lãnh đạo lên đỉnh điểm, người đại diện Jonathan Barnett từng nói rằng, Bale sẽ không đi đâu cả.
Tờ Marca khi đó bình luận phát biểu của Barnett không khác gì việc Bale "sẵn sàng bòn rút của Real đến những đồng lương cuối cùng".
Hoàng Anh