"Bom tấn" của Liverpool bị phạt tiền, sao trẻ Rio Ngumoha được thưởng lớn

Trong khi tiền đạo Hugo Ekitike bị phạt tiền vì lỗi nhận thẻ đỏ ở trận đấu gần nhất, "ngôi sao" trẻ Rio Ngumoha lại được Liverpool thưởng lớn.

"Bom tấn" của Liverpool bị phạt tiền

Hôm 24/9, Ekitike nhận thẻ vàng chỉ 8 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Sau đó, anh trở thành người hùng với bàn thắng quyết định cho Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp lại quá phấn khích và quyết định cởi áo ăn mừng trong sự cuồng nhiệt của khán giả Anfield, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc Ekitike sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Crystal Palace - đội bóng đang bất bại tại Premier League - vào ngày 27/9.

liverpool-1758846832.jpg

Bản thân Ekitike cũng lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội: “Cảm xúc lấn át tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi xin lỗi các cổ động viên và toàn đội. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người”.

Theo báo chí Anh, huấn luyện viên Slot quyết định phạt Ekitike 2 tuần lương vì hành động được xem là “ngu ngốc và không cần thiết”. Mức phạt này vào khoảng 500.000 bảng. Đây được coi là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho tân binh vừa gia nhập đội với mức phí 82 triệu bảng.

Ekitike nhanh chóng hòa nhập ở Liverpool khi có 5 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Việc tân binh người Pháp phải vắng mặt ở trận gặp Crystal Palace là thiệt thòi lớn với Liverpool.

"Ngôi sao" trẻ Rio Ngumoha được thưởng lớn

Trong khi đó, sao trẻ Rio Ngumoha chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool, chỉ 1 tháng sau sinh nhật lần thứ 17.

Ngumoha vừa đón ngày sinh nhật thứ 17 của mình hồi cuối tháng 8. Tuần trước, Ngumoha tiếp tục ghi dấu lịch sử khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-2 tại Champions League trước Atletico Madrid, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Liverpool thi đấu tại đấu trường châu Âu.

than-dong-1758846905.jpg

Cụ thể, Liverpool Echo cho biết Ngumoha được thưởng bằng hợp đồng có thời hạn 3 năm, cùng mức lương tăng gấp 25 lần, khoảng 29.000 bảng/tuần. Đây là mức thưởng xứng đáng cho Ngumoha nhờ màn trình diễn ấn tượng ở đội 1 thời gian qua.

Mức lương này còn cao hơn cả con số 20.000/tuần Kobbie Mainoo đang nhận tại Manchester United. Mainoo lớn hơn Ngumoha 4 tuổi và ra mắt đội 1 Manchester United sớm hơn đàn em 2 năm.

Dưới hợp đồng thuộc Học viện, Ngumoha trước đó chỉ nhận lương 1.200 bảng mỗi tháng (52.000 bảng/năm), tương đương mức lương cơ bản tối đa Liverpool áp dụng cho cầu thủ trẻ.

Mức lương mới của Ngumoha vẫn kém xa so với con số 300.000 bảng/tuần mà Mohamed Salah hay Florian Wirtz (200.000 bảng/tuần) nhận tại Liverpool.

Tuy nhiên, hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên này đã tăng đáng kể thu nhập cho một cầu thủ mới 17 tuổi như Ngumoha. Theo quy định tại Anh, các câu lạc bộ không được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp cho đến khi cầu thủ đủ 17 tuổi, và phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)