Bodo/Glimt bước vào vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau khi gây sốc bằng việc loại á quân mùa trước Inter Milan ở vòng play-off. Trong khi đó, Sporting CP đặt mục tiêu tiến vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 43 năm.
Dù giải vô địch quốc gia Na Uy đã kết thúc từ hơn 2 tháng trước, chủ nhà vẫn duy trì được cảm giác bóng và nền tảng thể lực sung mãn. Bodo/Glimt kiểm soát thế trận, dồn ép đại diện từ Bồ Đào Nha trong hiệp 1.

Bodo/Glimt suýt mở tỷ số ngay phút thứ 8 khi Blomberg thoát xuống rồi căng ngang cho Jens Petter Hauge, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo chủ nhà lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, Sporting khởi đầu với cơ hội từ Luis Suarez, nhưng đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong hiệp 1. Ngược lại, Bodo/Glimt dần kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra sức ép.
Sự áp đảo của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 32. Georgios Vagiannidis phạm lỗi đẩy ngã Sondre Brunstad Fet trong vòng cấm và chính Fet bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đánh bại Rui Silva để mở tỷ số.
Dẫn trước, Bodo/Glimt càng chơi càng hay. Phút 45, sân Aspmyra như nổ tung khi Ole Blomberg cứa lòng vào góc xa, nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, Sporting nỗ lực dâng cao nhưng bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Mọi hy vọng lật ngược tình thế của đội bóng Bồ Đào Nha gần như chấm dứt khi Kasper Hogh ghi bàn thứ ba cho chủ nhà ở phút 71. Từ đường chuyền của Hauge, tiền đạo này khéo léo vượt qua 2 hậu vệ Sporting trước khi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0.
Đây đã là chiến thắng thứ năm liên tiếp của đại diện Na Uy ở Champions League mùa này, qua đó giúp họ nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về. Kết quả này còn đưa Bodo/Glimt tiến rất gần tới cột mốc lịch sử, đó là trở thành đội bóng Na Uy thứ hai vào tứ kết Champions League kể từ Rosenborg mùa giải 1996-1997.