Sự cố xảy ra tại nội dung Trượt tuyết đổ đèo (Downhill) của nữ, nơi Lindsey Vonn được mệnh danh là "Nữ hoàng của Cortina" với kỷ lục 12 danh hiệu World Cup trước đó. Ngay sau khi rời cổng xuất phát, Vonn mất kiểm soát, va vai phải vào cổng trượt và ngã nhào xuống dốc với tư thế tiếp đất nguy hiểm. Tiếng la hét đau đớn của cô vang lên khiến cả cầu trường lặng đi vì lo lắng. Các nhân viên y tế đã mất nhiều phút sơ cứu trước khi đưa cô lên trực thăng chuyển đến bệnh viện Ca' Foncello ở Treviso. Tại đây, Vonn đã trải qua một cuộc phẫu thuật chỉnh hình để ổn định vết gãy ở chân trái và hiện đang được chăm sóc bởi đội ngũ bác sĩ đa ngành.
Đây được xem là cái kết nghiệt ngã cho một trong những màn tái xuất táo bạo nhất lịch sử thể thao. Trở lại thi đấu đỉnh cao sau gần 6 năm giải nghệ, Vonn mang theo một đầu gối phải đã được thay thế một phần bằng titan và đầu gối trái vừa bị đứt dây chằng chéo trước trong một tai nạn tại Thụy Sĩ cách đây 9 ngày. Anouk Patty - Giám đốc thể thao của Đội tuyển Trượt tuyết và Trượt ván Mỹ - phát biểu: "Môn thể thao này thật tàn khốc. Mọi người cần nhớ rằng các vận động viên đang lao mình xuống núi với tốc độ cực lớn. Cô ấy sẽ ổn, nhưng quá trình hồi phục cần nhiều thời gian".
Trong bầu không khí trĩu nặng âu lo đó, đồng đội của Vonn là Breezy Johnson đã tỏa sáng để mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho Đoàn Thể thao Mỹ. Johnson (30 tuổi) đã xuất sắc vượt qua Emma Aicher (Đức) và niềm hy vọng chủ nhà Sofia Goggia (Italy) để trở thành nữ vận động viên Mỹ thứ hai trong lịch sử giành huy chương vàng nội dung đổ đèo Olympic - tái lập thành tích của chính Vonn cách đây 16 năm. Johnson chia sẻ trong xúc động: "Tôi biết cảm giác ở đây, chiến đấu vì Olympic để rồi thấy những giấc mơ vụt tắt. Tôi không thể tưởng tượng nỗi đau mà Lindsey đang trải qua, không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần. Huấn luyện viên nói với tôi rằng chị ấy vẫn cổ vũ cho tôi ngay cả khi đang trên trực thăng".
Cộng đồng thể thao thế giới, từ Chủ tịch IOC Kirsty Coventry đến các "ngôi sao" như Mikaela Shiffrin, đều gửi lời động viên tới huyền thoại người Mỹ. Chị gái của Vonn - Karin Kildow - chia sẻ trên đài NBC: "Em ấy giống như người đàn ông trong đấu trường, em ấy đã dám đương đầu với thử thách lớn lao. Lindsey luôn cống hiến 110% sức lực, không bao giờ ít hơn. Đôi khi những điều không may vẫn xảy ra trong môn thể thao nguy hiểm này". Dù kết thúc trong bi kịch, sự hiện diện và tinh thần chiến đấu của Vonn tại Milan Cortina 2026 vẫn được ghi nhận là một nguồn cảm hứng vĩ đại, thu hút sự chú ý toàn cầu về cho môn Trượt tuyết.
Vonn từng là bạn gái của huyền thoại sân golf - Tiger Woods. Mối tình của họ bắt đầu gây xôn xao dư luận vào năm 2012 và được cả hai chính thức xác nhận vào tháng 3/2013. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Vonn và Woods thường xuyên xuất hiện để cổ vũ đối phương tại các giải đấu lớn, từ các sườn dốc tuyết trắng của World Cup đến những thảm cỏ xanh của PGA Tour, tạo nên hình ảnh đẹp về sự ủng hộ giữa 2 vận động viên đỉnh cao. Tuy nhiên, đến tháng 5/2015, cặp đôi đã thông báo chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.