Bellingham gây náo loạn đường hầm, ông Tuchel nổi giận

Trận hòa không bàn thắng giữa tuyển Anh và Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 không chỉ gây thất vọng bởi màn trình diễn bế tắc của "Tam sư", mà còn chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc căng thẳng bên ngoài sân cỏ, từ cuộc đối đầu nảy lửa của Jude Bellingham với Ban huấn luyện đội tuyển Ghana đến những phản ứng gay gắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel với các học trò.

Tâm điểm của sự cố xảy ra ngay sau khi hiệp một khép lại trên sân Boston. Trước đó ít phút, Jude Bellingham có pha vào bóng quyết liệt với hậu vệ Jerome Opoku bên phía Ghana. Dù tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid không phải nhận thẻ phạt, tình huống này khiến các thành viên ban huấn luyện Ghana vô cùng tức giận.

Khi 2 đội tiến vào đường hầm, căng thẳng lập tức bùng phát. Bellingham xảy ra tranh cãi dữ dội với ông John Paintsil - trợ lý huấn luyện viên của tuyển Ghana. Theo các nhân chứng, 2 bên liên tục dùng những lời lẽ thô tục để công kích nhau.

anh-1782261259.jpg

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Carlos Queiroz - huấn luyện viên trưởng Ghana - cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến và tìm cách tiếp cận Bellingham với thái độ đầy khiêu khích. Nhân viên an ninh cùng thành viên Ban huấn luyện 2 đội phải nhanh chóng can thiệp để tránh xung đột leo thang.

Trợ lý Anthony Barry của tuyển Anh cùng tiền vệ Morgan Rogers đã kịp thời xuất hiện để đưa Bellingham rời khỏi điểm nóng. Hình ảnh truyền hình cũng ghi nhận Noni Madueke tham gia vào cuộc tranh luận căng thẳng giữa 2 bên.

Hiện FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, những báo cáo từ tổ trọng tài có thể khiến các cá nhân liên quan đối mặt với án phạt nguội sau trận đấu.

Bên cạnh những căng thẳng ở đường hầm, tuyển Anh còn trải qua một trận đấu đáng quên trên sân. Sau màn trình diễn bùng nổ trước Croatia ở lượt ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Ghana.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, "Tam sư" chỉ tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm và buộc thủ môn Benjamin Asare thực hiện ba pha cứu thua trong suốt 90 phút. Harry Kane cùng các đồng đội không thể tìm được bàn thắng, qua đó chấp nhận chia điểm với đại diện châu Phi.

Sự thất vọng của ông Tuchel được thể hiện rõ trong suốt trận đấu. Máy quay truyền hình nhiều lần bắt gặp chiến lược gia người Đức liên tục chỉ đạo với thái độ quyết liệt bên ngoài đường biên.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước ở hiệp 1, ông Tuchel được nhìn thấy liên tục quát tháo hậu vệ Djed Spence. Theo phóng viên Geoff Shreeves của Fox Sports, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh không hài lòng với khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ thuộc biên chế Tottenham.

anh-1-1782261259.jpg

Ông Tuchel liên tục dùng cử chỉ tay yêu cầu Spence dâng cao hơn, tích cực khai thác khoảng trống bên cánh và tham gia nhiều hơn vào các pha lên bóng của đội nhà.

"Trong thời gian cầu thủ được chăm sóc chấn thương, Tuchel nói chuyện rất nhiều với Jude Bellingham và Harry Kane. Đến lúc nghỉ tiếp nước, ông ấy đặc biệt nhắm vào Djed Spence, liên tục yêu cầu cậu ấy đẩy cao đội hình và hoạt động tích cực hơn", Shreeves cho biết.

Đây không phải lần đầu Spence bị huấn luyện viên Tuchel nhắc nhở công khai. Trong một buổi tập mở cửa cho truyền thông trước đó, nhà cầm quân người Đức cũng từng lớn tiếng gọi tên hậu vệ 25 tuổi và yêu cầu anh phải tập trung hơn.

Bình luận trên BBC, cựu thủ quân tuyển Anh Wayne Rooney cho rằng, những hành động này phản ánh phong cách huấn luyện nghiêm khắc của ông Tuchel. Theo Rooney, chiến lược gia người Đức đang cố tình gửi thông điệp rõ ràng tới các cầu thủ rằng không ai được phép giảm cường độ hay thiếu tập trung tại World Cup.

Trận hòa trước Ghana giúp tuyển Anh vẫn giữ vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa cùng những căng thẳng bùng phát cả trong lẫn ngoài sân cho thấy "Tam sư" vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước chặng đường tiếp theo của World Cup 2026.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)