Bayern thắng 10-0 trước Auckland City tại FIFA Club World Cup 2025

Trước đối thủ yếu nhất bảng C, Bayern Munich đã nhấn chìm đối thủ với tỷ số 10-0 để ghi tên mình vào lịch sử Club World Cup.

Auckland City là đội bóng không chuyên, phần lớn cầu thủ xem bóng đá là nghề tay trái. Các thành viên của câu lạc bộ này được cho là đã xin nghỉ phép năm và tự bỏ tiền túi để sang Mỹ tham dự Club World Cup. Chuyến du đấu đáng nhớ tại Mỹ có thể tiêu tốn trọn tiền lương cả năm của một vài thành viên Auckland City.

Ở trận đấu tối 15/6, huấn luyện viên Vincent Kompany của Bayern Munich dùng đội hình mạnh nhất, với các "ngôi sao" như thủ môn Manuel Neuer, tiền vệ Joshua Kimmich, tiền đạo Thomas Muller hay Harry Kane. Neuer được coi là thủ môn hàng đầu thế giới khoảng 15 năm qua. Còn đồng nghiệp của anh, Conor Tracey làm nghề lái xe nâng trong một nhà máy dược ở New Zealand.

bayern-1750042546.jpg

Dễ hiểu vì sao Tracey liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ sáu, từ quả phạt góc của Kimmich bên trái, trung vệ tân binh Jonathan Tah đánh đầu vào cho Kingsley Coman đánh đầu bồi mở tỷ số. Sau đó 12 phút, hậu vệ Sacha Boey ghi bàn đầu tay cho Bayern sau 20 trận, với cú sút chìm chéo góc từ đường chuyền bằng ngực của Muller.

Bốn bàn còn lại trong hiệp 1 đều có dấu ấn của tiền đạo cánh 23 tuổi Michael Olise. Anh lập cú đúp đẹp mắt, và kiến tạo 2 bàn thắng của Coman và Muller. Olise được FIFA chọn làm cầu thủ hay nhất trận, dù anh chỉ chơi hiệp 1.

Musiala chỉ chơi khoảng 30 phút cuối trận, nhưng kịp ghi 3 bàn. Đến phút 89, Muller ấn định tỷ số 10-0, giúp Bayern lập kỷ lục thắng đậm nhất lịch sử FIFA Club World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về Al Hilal (Arab Saudi) với trận thắng Al-Jazira (UAE) 6-1 năm 2022. Đây cũng là trận thắng đậm bậc nhất lịch sử "Hùm xám", ở một giải quốc tế, cân bằng kỷ lục thắng Anorthosis Famagusta (Đảo Cyprus) 10-0 tại UEFA Cup 1983-1984.

thang-dam-1750042546.jpg

Trận thắng của Bayern không chỉ là thắng lợi, mà là sự vùi dập toàn diện - và trần trụi - của đẳng cấp. Từ giá trị đội hình, cường độ tập luyện, nền tảng thể lực cho đến tốc độ tư duy chiến thuật, mọi yếu tố đều cho thấy đây là một trận đấu không nên được tổ chức, ít nhất là không nên được mang danh "giải đấu chính thức của FIFA".

Chiến thắng trước Auckland City giúp Bayern tạm dẫn đầu bảng C Club World Cup. Hai đối thủ còn lại ở bảng này là Benfica và Boca Juniors.

Trong khi đó, sau hiệu còi mãn cuộc, Muller cười tươi khi anh chạm mốc 250 bàn thắng cho Bayern. Anh có thể cải thiện thành tích khi sẽ gặp Boca Juniors lúc 8h sáng ngày 21/6 và Benfica lúc 2h ngày 25/6 (giờ Hà Nội), ở 2 trận còn lại bảng C.

bang-c-1750042546.jpg
fifa2-1749995782.jpg
Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)