Cuối tuần qua, Bayern Munich tạo nên màn ngược dòng 3-2 trước Freiburg. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở cột mốc họ đạt được. Sau chưa đầy 2 mùa giải, đội bóng này đã ghi tới 300 bàn dưới thời Kompany. Riêng mùa đầu tiên có 154 bàn, còn mùa hiện tại đã chạm 146 bàn và vẫn còn 6 vòng đấu Bundesliga phía trước.

Hiệu suất ấy tiếp tục duy trì bản sắc quen thuộc của Bayern: tấn công dồn dập, lạnh lùng và không khoan nhượng. Những chiến thắng hủy diệt trong quá khứ trước Barcelona, Tottenham hay Arsenal không phải ngoại lệ, mà là một phần ADN của đội bóng này.
Trung tâm của cỗ máy ghi bàn đó là Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã đóng góp 89 bàn trong tổng số 300 bàn kể từ khi Kompany nắm quyền, tương đương gần 30%. Anh gần như chắc chắn sẽ đá chính tại Bernabéu, và là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Real Madrid.
Trong bối cảnh Real Madrid vừa có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Mallorca, Bayern lại tiến vào trận đấu với phong độ và sự tự tin cao. Họ cũng đang tiến gần chức vô địch Bundesliga thứ 35, càng củng cố vị thế trước cuộc chạm trán ở châu Âu.
Phát biểu với báo giới sau trận thắng trước Freiburg, "ngôi sao" trẻ Lennart Karl, 18 tuổi, tự tin về sức mạnh của Bayern Munich trước khi lên đường sang Madrid đấu Real ở lượt đi tứ kết Champions League.
"Chiến thắng này mang lại rất nhiều tự tin. Nó rất quan trọng. Chúng tôi thực sự cảm thấy Bayern đang bất khả chiến bại", Karl nói.

Joshua Kimmich hưởng ứng tuyên bố mạnh mẽ từ đàn em. Theo đội phó của Bayern Munich, tự tin là điều cần thiết ở một cầu thủ 18 tuổi như Karl, nhất là khi chuẩn bị đối đầu Real. "Trận gặp Real Madrid sẽ khác. Tuy nhiên, một chiến thắng như thế này luôn hữu ích. Vào giai đoạn này của mùa giải, chúng tôi không thể thắng mọi trận với tỷ số 3-0 hay 4-0. Điều quan trọng là Bayern rất toàn diện và có thể thắng theo nhiều cách khác nhau", Kimmich nói thêm.
Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với 73 điểm, hơn nhì bảng Dortmund 9 điểm trước 6 vòng cuối. Bên cạnh đó, Karl và đồng đội còn ghi tròn 100 bàn trong 28 vòng, nhiều khả năng phá kỷ lục 101 bàn ở mùa 1971-1972.
Trong khi đó, ở vòng 30 La Liga, Real Madrid bất ngờ thua Mallorca 1-2 vào đúng phút cuối. Đội chủ sân Bernabeu hiện xếp thứ hai với 69 điểm, kém Barca 7 điểm trước 8 vòng cuối. Trước đó, họ đã thua Barca 2-3 trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha và Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup nhà Vua.
Ở một diễn biến khác, Barcelona dưới thời của huấn luyện viên Hansi Flick cũng vừa cán mốc 300 bàn. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia cần tới 107 trận để đạt con số này, nhiều hơn Bayern 8 trận.
Những con số không biết nói dối. Bayern Munich đang là một trong những hàng công hiệu quả nhất châu Âu hiện tại và Real Madrid hiểu rõ họ sẽ phải đối mặt với điều gì.