Bất ngờ thắng Andreeva, Lois Boisson viết tiếp hành trình cổ tích

Giải Quần vợt Pháp mở rộng (French Open - Roland Garros) năm nay đang chứng kiến một câu chuyện cổ tích có thật mang tên Lois Boisson. Tay vợt nước chủ nhà xếp hạng 361 thế giới nhận vé đặc cách này đã tạo nên một cú sốc lớn khi đánh bại hạt giống số 6 - Mirra Andreeva - với tỷ số 7-6 (6), 6-3 vào đêm 4/6, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả nhà tại Philippe Chatrier.

skynews-french-open-lois-boisson-6934568-1749107215.jpg
Tay vợt nước chủ nhà - Lois Boisson - xếp hạng 361 thế giới

Mirra Andreeva đã liên tục thể hiện sự thất vọng với đám đông, khi các cổ động viên hò reo "Lois, Lois", vẫy cờ, la hét và thậm chí còn vỗ tay ăn mừng những lỗi của tay vợt tuổi teen người Nga. Chỉ một năm trước, Lois Boisson đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái - một tuần trước khi giải Grand Slam sân đất nện bắt đầu - khiến cô không thể tham dự. Giờ đây, cô đang đứng trước cơ hội tiến vào chung kết. "Thật không thể tin được, dù thế nào đi nữa, với những gì đã xảy ra năm ngoái và tất cả những khoảnh khắc khó khăn mà tôi đã trải qua"- Boisson nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Boisson, 22 tuổi, đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên lọt vào bán kết Grand Slam ngay trong lần ra mắt kể từ Jennifer Capriati tại French Open 1990. Cô cũng là tay vợt nữ nhận vé đặc cách đầu tiên lọt vào bán kết Pháp mở rộng trong Kỷ nguyên Mở (từ năm 1968). Cô là tay vợt Pháp trẻ nhất lọt vào bán kết Grand Slam kể từ Amelie Mauresmo tại Wimbledon năm 1999. Lần cuối cùng một tay vợt nữ Pháp giành danh hiệu tại Roland Garros là Mary Pierce, cách đây 25 năm. Với thứ hạng 361 WTA, Boisson là tay vợt nữ có thứ hạng thấp thứ ba lọt vào bán kết một giải major trong 30 năm qua. Kim Clijsters (US Open 2009) và Justin Henin (Australian Open 2010) đều không có thứ hạng khi tham dự các giải đấu đó.

Ở bán kết, Boisson sẽ đối mặt với hạt giống số 3 Coco Gauff sau khi "ngôi sao" người Mỹ chật vật đánh bại Madison Keys với tỷ số 6-7 (6), 6-4, 6-1. Gauff mắc lỗi giao bóng kép nhiều lần và đánh hỏng, mất game liên tục. Suốt trận đấu, cô thường hay thở dài, cúi đầu hoặc tỏ ra khó chịu. Chỉ có điều, chưa lần nào cô tỏ ra sẽ từ bỏ hy vọng. Trong một trận đấu đầy rẫy sai lầm, chính Gauff là người đã vươn lên giành 8 trong 9 game cuối cùng để thắng Keys và lần thứ ba lọt vào bán kết tại Roland Garros. Tay vợt Mỹ có thể sẽ đối mặt với một đám đông ít ủng hộ hơn khi cô đối đầu với tay vợt chủ nhà Boisson để giành một suất vào chung kết French Open. Nhưng chắc chắn, đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy cảm xúc, một bên là "ngôi sao" trẻ đã thành danh và một bên là "ngựa ô" đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình trên sân nhà.

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)