Barcelona lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland từ Man City

Trong kế hoạch tăng cường lực lượng, Barcelona đang nhắm đến chữ ký của Erling Haaland từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Theo đó, Chủ tịch Joan Laporta đang lên kế hoạch đưa tiền đạo Erling Haaland về Nou Camp thi đấu vào mùa hè 2026. Cụ thể, El Nacional đưa tin, Laporta xác định việc chiêu mộ một trung phong đẳng cấp là nhiệm vụ quan trọng, bởi hợp đồng của Robert Lewandowski sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2026. Tiền đạo người Ba Lan nhiều khả năng sẽ không gia hạn.

ghi-ban-1-1757988876.jpg

Dù sở hữu kinh nghiệm và khả năng săn bàn đáng nể, Lewandowski vẫn bị đánh giá là không còn đủ thể lực để chơi trọn vẹn mọi trận đấu. Huấn luyện viên Hansi Flick đã phải xoay tua lực lượng, tận dụng phong độ cao của Ferran Torres trong thời gian Lewandowski chấn thương.

Trong khi Giám đốc Thể thao Deco đánh giá cao tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid, Laporta lại bị cuốn hút bởi Haaland. Chủ tịch Barca coi chân sút người Na Uy là sự thay thế hoàn hảo, thậm chí là bản hợp đồng mơ ước mà ông từng bỏ lỡ vì khó khăn tài chính trước đây.

Dù biết mức phí để chiêu mộ Haaland có thể hơn 150 triệu euro, Laporta vẫn tỏ ra lạc quan. Ông tin rằng Barca có cơ hội nếu Man City tiếp tục thu về kết quả kém, điều có thể khiến Haaland cân nhắc rời câu lạc bộ.

Hồi tháng 1, Haaland vừa gia hạn với Man City thêm 7 năm, tức là đến khi tiền đạo này bước sang tuổi 34. Barca cần một bản kế hoạch hoàn hảo và cho thấy đủ tầm vóc để lôi kéo Haaland gia nhập vào năm sau.

Đang là mục tiêu theo đuổi của Barcelona, tuy nhiên Haaland vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình trong trận derby thành Manchester tại vòng 4 Premier League cuối tuần vừa qua. Ở tuổi 25, Haaland đạt tới độ chín để hiểu rằng bóng đá không chỉ quyết định trong khoảnh khắc ghi bàn. Sáu pha cản phá, 4 lần đánh đầu giải nguy ngay trong vòng cấm nhà đã giúp Manchester City đứng vững trước những quả tạt dồn dập của Manchester United đầu hiệp 2.

Ngay sau chuỗi phòng ngự ấy, Haaland được Pep gọi ra biên dặn dò. Chỉ vài chục giây sau, anh lập tức khiến khán đài đỏ rực chìm vào im lặng bằng cú chích bóng tinh tế nhân đôi cách biệt. Một pha bóng phản ánh rõ nhất sự toàn diện: vừa cứu nguy, vừa kết liễu đối thủ.

Dĩ nhiên, Haaland vẫn cho thấy mình là… con người khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau khi vượt qua thủ môn và sút trúng cột dọc trước khung thành trống. Nhưng điều khác biệt ở anh là tinh thần không bao giờ dừng lại. Bàn thứ hai đến như một lời khẳng định: sự lạnh lùng của một "sát thủ" không bị lung lay bởi khoảnh khắc hỏng ăn.

ghi-ban-1757988876.jpg

90 bàn thắng tại Premier League ở tuổi 25, trong đó 50 bàn đến sau đúng 50 trận sân nhà - thành tích chỉ kém đúng Alan Shearer. Tốc độ này gieo rắc ám ảnh cho mọi hậu vệ và khiến kỷ lục 260 bàn của Shearer trở nên mong manh. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, Haaland chỉ cần thêm hơn 5 mùa giải nữa để san bằng cột mốc tưởng chừng bất tử ấy. Hãy nhớ rằng, Haaland mới chơi 101 trận tại giải Ngoại hạng. Trong lịch sử, chưa có ai duy trì nhịp độ ấy lâu đến thế.

Ở tuổi 25, Cristiano Ronaldo mới ghi được 97 bàn trong màu áo Manchester United, chủ yếu nhờ 2 mùa bùng nổ. Lionel Messi thì đã vượt mốc 100 bàn, nhưng anh chơi trong một đội hình Barcelona gắn kết hoàn hảo. Haaland lại khác: anh xuất hiện trong một thời đại Premier League khốc liệt hơn bao giờ hết, nơi phòng ngự được nghiên cứu chi tiết và cường độ trận đấu luôn ngợp thở.

Thế nhưng, tiền đạo Na Uy vẫn biến mọi hàng thủ thành nạn nhân. Anh vừa mang thể chất siêu phàm, vừa sở hữu bản năng "sát thủ", vừa rèn luyện tính kỷ luật để hòa nhập vào cấu trúc của Guardiola. Nếu Messi và Ronaldo từng định nghĩa lại bóng đá bằng sự phi thường, Haaland cũng đang viết nên chương riêng của mình - bằng sự đơn giản lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)