Bảng C Vòng chung kết EURO 2024: Anh và Slovenia đánh rơi chiến thắng

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng cả đội tuyển Anh và Slovenia không giữ được lợi thế của mình khi để đối thủ cầm hòa ở lượt trận thứ hai bảng C Vòng chung kết EURO 2024.

Tâm điểm của lượt trận thứ hai bảng C EURO 2024 là trận đấu giữa Đan Mạch và Anh tại sân Waldstadion. So với trận ra quân, "Tam sư" giữ nguyên đội hình xuất phát. Huấn luyện viên Southgate vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với bộ tứ tấn công Bellingham - Saka - Foden - Kane. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Đan Mạch sử dụng sơ đồ 3-4-1-2. Tiền vệ lão tướng Eriksen được xếp đá hộ công phía sau cặp tiền đạo Hojlund - Wind.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Anh chủ động cầm bóng tấn công nhưng không vội đẩy cao tốc độ. Huấn luyện viên Southgate tỏ ra dè dặt bởi Đan Mạch là đội bóng đáng gờm với lối chơi phản công. Cơ hội đầu tiên được tuyển Anh tạo ra ở phút 13 với cú đặt lòng chân trái của Phil Foden nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Đan Mạch nhập cuộc khá tốt nhưng chỉ với 1 tình huống sơ sẩy, họ đã phải trả giá. Phút 18, sau khi cướp bóng từ chân của Kristensen, Walker đã chuyền bóng thuận lợi vào vòng cấm và Harry Kane đã dễ dàng ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Anh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Harry Kane ở EURO 2024.

Mặc dù bị dẫn bàn nhưng Đan Mạch vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi. Khả năng cầm bóng tốt của hàng tiền vệ đã giúp "những chú lính chì" tạo nên áp lực lớn về phía khung thành của Pickford. Ngược lại, đội tuyển Anh đã chủ động thu đội hình để chơi phản công. Kết quả, tới phút 34, Đan Mạch đã gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút chìm cực kì hiểm hóc của tiền vệ Morten Hjulmand. Ở tình huống này, thủ môn Pickford đã bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua cho đội tuyển Anh.

kane-1718926688.jpg
Kane có pha lập công đầu tiên tại Vòng chung kết EURO 2024

Đầu hiệp 2, đội tuyển Anh chủ động hơn trong tấn công. "Tam sư" suýt ghi bàn ở phút 53 khi Bukayo Saka thoát xuống tung cú đánh đầu vượt qua tầm với của Schmeichel. Đáng tiếc, bóng đã đi ra cạnh lưới. Không hài lòng với tuyến giữa của đội tuyển Anh, huấn luyện viên Southgate đã quyết định rút Alexander-Arnold khỏi sân và thay thế bằng Conor Gallagher.

Phút 56, Phil Foden tung cú sút uy lực ngoài vòng cấm. Thủ thành Schmeichel đã bị đánh bại nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của "Tam sư". Tuyển Anh lấn lướt ở hiệp 2 nhưng hàng công lại thi đấu không hiệu quả như kì vọng. Cả Saka, Foden và Kane đều gặp khó khăn trước sự đeo bám của hàng thủ Đan Mạch.

Vì vậy, giữa hiệp 2, huấn luyện viên Southgate đã thay toàn bộ hàng công. Saka, Foden và Kane đều rời sân, nhường chỗ cho Eze, Bowen và Watkins. Mặc dù thay mới hàng công nhưng đội tuyển Anh không tạo nên sự khác biệt quá lớn. Họ thiếu tính tổ chức trong lối chơi nên không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự 3 trung vệ của Đan Mạch. Thậm chí, ở thời điểm cuối trận, đội tuyển Anh còn suýt trả giá sau sai lầm để mất bóng của Guehi. Rất may, trung vệ của Crystal Palace đã kịp lui về sửa sai.

Không thể ghi bàn thắng thứ hai, đội tuyển Anh đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Thêm 1 trận đấu nữa ở EURO 2024 "Tam sư" gây thất vọng về màn trình diễn. Dù vậy, với 4 điểm, họ vẫn đang dẫn đầu bảng C, nắm ưu thế lớn trong cuộc đua vào vòng 1/8. Về phần mình, trận hòa Anh có thể coi là thành công của Đan Mạch. Với 2 điểm, "những chú lính chì" tạm đứng thứ hai bảng C, ngang điểm Slovenia. Ở trận hạ màn, thầy trò huấn luyện viên Hjulmand sẽ "tử chiến" với Serbia, đội bóng đang đứng cuối bảng C với 1 điểm.

can-pha-3-1718926688.jpg
Oblak cản phá Mitrovic trong một pha đối mặt ở cự ly gần

Ở trận đấu còn lại bảng C, Slovenia cũng đánh rơi chiến thắng trong trận đấu với Serbia. Tại sân Allianz Arena, trận đấu giữa Slovenia và Serbia diễn ra với tốc độ chậm, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trong khoảng 30 phút đầu trận. Phút 38, Elsnik đi bóng khéo léo vượt qua hậu vệ Serbia trước khi tung cú dứt điểm dội cột dọc Serbia. Bóng sau đó đến chân Benjamin Sesko nhưng anh lại sút bóng ra ngoài.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn trong bối cảnh cả 2 đội đều tranh thủ tấn công khi có bóng. Phút 47, Mitrovic nhận bóng rồi băng xuống đối mặt với thủ môn Oblak. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Al-Hilal không thể đánh bại thủ thành đang khoác áo Atletico Madrid.

Sau những phút thi đấu giằng co, bàn thắng cuối cùng cũng đến. Phút 69, từ 1 pha phản công bên cánh trái, Elsnik tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Karnicnik đệm bóng cận thành tung lưới Rajkovic, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, Serbia buộc phải tràn lên tấn công. Sức ép liên tiếp được tạo ra về phía khung thành của Slovenia. Tuy nhiên, các "ngôi sao" áo đỏ lại quá vô duyên với khung thành của Oblak. Khi mà tất cả đã nghĩ đến chiến thắng cho Slovenia thì từ quả phạt góc, Luka Jovic bật cao đánh đầu đánh bại Oblak, quân bình tỉ số 1-1 cho Serbia.

Thoát khỏi "cửa tử" trong gang tấc, đội tuyển Serbia đã thắp lại hy vọng đoạt vé dự vòng 1/8. Ở trận hạ màn vòng bảng, Mitrovic và đồng đội sẽ chạm trán Đan Mạch. Bên kia chiến tuyến, Slovenia đã để rơi 2 điểm đầy đáng tiếc. Khó cho thầy trò huấn luyện viên Matjaž Kek là ở lượt hạ màn khi họ phải đối đầu với đội tuyển Anh.

bang-c-1718926688.jpg
Cục diện bảng C sau 2 lượt trận
Kim Ngân (Tổng hợp)