
Ngay trước khi trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra, cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ khiến sân Kuala Lumpur sũng nước với mặt cỏ trơn trượt, gây ra rất nhiều khó khăn cho cầu thủ của cả hai đội. Có thể dễ dàng nhận thấy những tình huống phối hợp nhanh trở nên khó khăn ngay từ bước đầu với những pha khống chế bóng nằm ngoài tầm kiểm soát. Đúng như những gì đã được cảnh báo, mặt cỏ lá gừng, to và dày trên sân Kuala Lumpur khiến nhiều cầu thủ có cảm giác lạ lẫm, rất khó đá. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng, thậm chí có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn chủ nhà Malaysia và phải chờ đến cuối hiệp 1 mới thực sự có cơ hội tăng tốc, tổ chức được những đợt tấn công nguy hiểm về phía cầu môn Malaysia.
Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1 khi hậu vệ Trương Tiến Anh đi bóng sâu xuống sát đường biên và thực hiện đường chuyền vào trung lộ cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu rất đẹp mắt để mở tỷ số của trận đấu. Khoảnh khắc chói sáng cho thấy phẩm chất đặc biệt của chân sút Brazil nhập tịch trong những trận đấu quyết định, từng giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Trở lại sau gần 1 năm điều trị chấn thương, Xuân Son tiếp tục phô diễn tài nghệ săn bàn nhạy bén và cả sức mạnh càn lướt để tạo ra bước ngoặt trong trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, cuối hiệp đấu thứ hai, hậu vệ Faris của đội chủ nhà Malaysia trong nỗ lực ngăn cản đường chuyền của Quang Hải đã vô tình đưa bóng về lưới nhà giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur. Riêng với tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đây đã là bàn thắng thứ ba ghi được tại ASEAN Cup 2026 và đang là chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam với tổng cộng 14 bàn thắng sau 14 lần ra sân tại các giải đấu chính thức.
Tuy đang có lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về vào tối 19/8, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định: “Trận này chúng tôi thắng 2-0, nhưng đây mới chỉ là một nửa chặng đường và phía trước vẫn còn hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi sẽ cần phải khắc phục ngay những sai số, điều chỉnh về chiến thuật, đặc biệt là các cầu thủ cần phục hồi thể lực sau trận đấu vất vả và hành trình di chuyển khá dài…”. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay vào lúc 12 giờ 30 trưa 17/8 từ Kuala Lumpur và về tới sân bay Nội Bài vào chiều nay. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang -sik chỉ có chưa tới 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia để định đoạt tấm vé vào chung kết, nhiều khả năng sẽ gặp lại “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan, đội đã giành chiến thắng 3-1 trước Singapore ở trận bán kết lượt đi.
