Auger-Aliassime "gục ngã" đầy tiếc nuối, các "ông lớn" khẳng định vị thế

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Melbourne Park đã diễn ra với đầy đủ những cung bậc cảm xúc đặc trưng của một giải Grand Slam: từ sự thống trị tuyệt đối của các tay vợt hàng đầu, niềm hân hoan của khán giả nước chủ nhà, cho đến những giọt nước mắt tiếc nuối vì chấn thương dưới cái nắng khắc nghiệt của Australia.

auger-1768809741.jpeg
Felix Auger-Aliassime buộc phải gác vợt ngay tại vòng 1 giải quần vợt Australia Open vì vấn đề thể lực

Tâm điểm của sự tiếc nuối trong ngày mở màn thuộc về hạt giống số 7 người Canada - Felix Auger-Aliassime. Anh đã buộc phải gác vợt ngay tại vòng 1 trong trận đấu với Nuno Borges của Bồ Đào Nha do không thể vượt qua giới hạn về thể lực. Sau hơn 2 giờ đồng hồ giằng co, khi Borges đang dẫn trước với tỷ số 3-6, 6-4, 6-4, Auger-Aliassime đã phải tiến lên lưới bắt tay xin dừng trận đấu. Chia sẻ về quyết định khó khăn này, tay vợt 25 tuổi cho biết: "Tôi vẫn ổn, nhưng tôi bắt đầu bị chuột rút ngay từ đầu set 3. Thực sự rất khó để duy trì tính cạnh tranh ở đẳng cấp này với tình trạng thể chất như vậy. Tôi không nhớ mình từng bị chuột rút sớm như thế này trong một giải đấu hay một trận đấu bao giờ chưa". Việc phải dừng bước sớm vì vấn đề sức khỏe của một hạt giống trong tốp 10 đã để lại khoảng lặng đáng buồn cho người hâm mộ.

Trái ngược với nỗi buồn của Auger-Aliassime, các ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như hạt giống số 1 Carlos Alcaraz và hạt giống số 3 Alexander Zverev đều đã có những màn khởi động thuận lợi. Alexander Zverev, đương kim á quân của giải đấu, dù có khởi đầu chệch choạc khi để thua séc đầu tiên trước tài năng trẻ Gabriel Diallo, song đã kịp thời bừng tỉnh. Nhờ những cú giao bóng sấm sét trứ danh, tay vợt người Đức đã lội ngược dòng thành công với tỷ số chung cuộc 6-7 (7), 6-1, 6-4, 6-2 trên sân trung tâm Rod Laver Arena. Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp Zverev vượt qua vòng 1 tại Melbourne. Sau trận đấu, anh thừa nhận sự khó khăn: "Thành thật mà nói, khi nhìn thấy kết quả bốc thăm, tôi không vui lắm. Cậu ấy rất trẻ, rất tài năng và có lối chơi quyết liệt đến mức khó tin. Séc đầu tôi chơi không thực sự tốt, nhưng sau đó mọi thứ đã cải thiện nhiều".

alcaraz-australian-open-2026-sunday-1b-1768809881.jpg
Carlos Alcaraz dễ dàng đánh bại Mackenzie McDonald tại vòng 1 Australia Open 2026

Ở một diễn biến khác, Carlos Alcaraz - người đang khao khát hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam - đã không mất quá nhiều sức để "giải quyết gọn gàng" tay vợt nước chủ nhà Adam Walton với các tỷ số 6-3, 7-6 (2), 6-2. Niềm vui của khán giả Australia sau đó được nhen nhóm lại nhờ chiến thắng của Alex de Minaur. Hạt giống số 6 đã dễ dàng đánh bại Mackenzie McDonald - "kẻ thua cuộc may mắn" được chọn thay thế phút chót cho Matteo Berrettini - bằng một chiến thắng chóng vánh và áp đảo 6-2, 6-2, 6-3.

Tuy nhiên, ngày thi đấu đầu tiên cũng không thiếu những cú sốc. Hạt giống số 20 Flavio Cobolli đã trở thành tay vợt hạt giống nam đầu tiên phải xách vali về nước sau thất bại cay đắng 6-7 (7), 4-6, 1-6 trước tay vợt vượt qua vòng loại người Anh - Arthur Fery. Kịch tính hơn cả là trận "nội chiến Mỹ" giữa Michael Zheng và Sebastian Korda. Tay vợt xuất thân từ hệ thống quần vợt Đại học Michael Zheng đã gây chấn động khi đánh bại đàn anh Sebastian Korda trong cuộc rượt đuổi tỷ số kéo dài 5 séc căng thẳng: 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0), 6-3.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Daniil Medvedev - người từng 3 lần về nhì tại giải đấu này - tiếp tục duy trì phong độ cao từ đầu mùa giải (bao gồm chức vô địch tại Brisbane) khi đánh bại Jesper De Jong với tỷ số 7-5, 6-2, 7-6 (2). Nhóm các tay vợt hạt giống khác cũng bảo toàn được lực lượng: Tommy Paul thắng thuyết phục Aleksandar Kovacevic 6-4, 6-3, 6-3; "ngựa chứng" Alexander Bublik vượt qua Jenson Brooksby với 3 set cùng tỷ số 6-4; Frances Tiafoe áp đảo Jason Kubler 7-6 (4), 6-3, 6-2. Ngoài ra, những cái tên như Reilly Opelka, Andrey Rublev và Francisco Cerundolo cũng đều đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo, hứa hẹn một giải đấu đầy hấp dẫn ở phía trước.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)