Giải Quần vợt Fujairah Open, một sự kiện thuộc hệ thống ATP Challenger Tour, ban đầu vẫn được tổ chức bất chấp các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) từ phía Iran nhắm vào quốc gia này. Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã buộc phải dừng mọi hoạt động thi đấu sau khi một kho dầu gần địa điểm tổ chức bị trúng bom.
Tay vợt người Ukraine - Vladyslav Orlov - chia sẻ trên mạng xã hội rằng, anh đã nghe thấy tiếng tiêm kích gầm rú ngay phía trên sân đấu trong trận vòng loại của mình và mô tả tình hình là "cực kỳ mất an toàn". Trước những lo ngại ngày càng tăng, ATP đã quyết định hủy bỏ giải đấu này cùng một giải đấu khác dự kiến tổ chức tại cùng địa điểm vào tuần tới.
Người phát ngôn của ATP tuyên bố: "Trước những lo ngại về an ninh đang diễn ra trong khu vực, các sự kiện ATP Challenger Tour tại Fujairah tuần này và tuần tới đã bị hủy bỏ. Sự an toàn của các tay vợt và nhân viên giải đấu là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Các tay vợt hiện vẫn đang ở đây và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về chỗ ở cũng như nhu cầu thiết yếu trong khi chúng tôi tìm kiếm phương án di chuyển tiếp theo".
Ban đầu, các tay vợt bị ảnh hưởng nhận được thông báo rằng, họ có thể đặt chỗ trên một chuyến bay thuê riêng với mức phí lên tới 5.000 euro (khoảng 150 triệu đồng). Tuy nhiên, ATP đang nỗ lực tìm kiếm các lựa chọn khác để hỗ trợ các tay vợt rời khỏi đất nước này một cách an toàn hơn. Nhiều vận động viên đã bày tỏ sự bức xúc khi giải đấu không được hủy bỏ sớm hơn. Tay vợt người Anh Finn Bass viết trên mạng xã hội X: "Thật điên rồ. Tôi đã dự định thi đấu ở đó tuần này và không thể tin nổi họ vẫn để giải đấu diễn ra mà không hủy bỏ sớm hơn”.
Trong khi đó, một số tay vợt nổi tiếng bị kẹt lại sau Giải vô địch Dubai đã tìm được cách rời đi. Daniil Medvedev, Andrey Rublev và Karen Khachanov đã tự tìm đường thoát thân qua ngả Oman. Tay vợt đánh đôi Harri Heliovaara đã mô tả lại hành trình đầy khổ ải cùng 2 con nhỏ trên blog cá nhân. Sau nỗ lực bất thành khi định theo chân nhóm tay vợt Nga sang Muscat do bị chặn lại tại biên giới, gia đình anh đã phải lái xe liên tục trong 7 giờ đồng hồ để quay lại điểm xuất phát. Cuối cùng, Heliovaara xác nhận đã bắt được chuyến bay từ Dubai đến Milan, nhưng vẫn chưa rõ liệu anh có kịp tới California để tham dự giải Indian Wells hay không.