Ở chuyến làm khách này, dù bị ép sân trong phần lớn hiệp 1, Aston Villa vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Marco Bizot, người bất ngờ được trao suất bắt chính khi Emiliano Martinez dính chấn thương trong phần khởi động.
Khi đối mặt với sức ép dữ dội từ đội chủ nhà, Aston Villa đã tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi của mình. Buendia mở tỷ số với cú dứt điểm đẳng cấp, trước khi McGinn nhân đôi cách biệt sau pha bứt phá mạnh mẽ từ Donyell Malen, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.
Tuy nhiên, trận đấu có thể đã rẽ theo hướng hoàn toàn khác nếu 2 quyết định gây tranh cãi trong hiệp 1 của trọng tài được xử lý khác đi. Huấn luyện viên Robin Van Persie của Feyenoord tiết lộ sau trận rằng trọng tài đã xin lỗi ông trong giờ nghỉ vì từ chối công nhận một bàn thắng hợp lệ của đại diện Hà Lan.

Trước đó, trọng tài cũng gây chú ý khi chỉ rút thẻ vàng cho Ahmedhodzic trong tình huống phạm lỗi với Watkins, dù VAR đã yêu cầu ông xem lại tình huống có thể dẫn tới thẻ đỏ khi Watkins đang băng xuống đối mặt thủ môn.
Vài phút sau, Feyenoord tưởng chừng đã gỡ hòa khi Ueda đánh đầu tung lưới Aston Villa từ quả phạt góc, nhưng bàn thắng bị hủy vì trọng tài cho rằng Watanabe phạm lỗi với Matty Cash.
Pha va chạm nhẹ khiến quyết định này bị xem là quá nặng tay, và huấn luyện viên Van Persie sau đó chia sẻ: “Đó là bàn thắng rõ ràng của chúng tôi. Trọng tài đã nói lời xin lỗi trong giờ nghỉ. Ông ấy bảo nghĩ có người bị cản, nhưng rồi nhận ra mình sai và nói xin lỗi nhiều lần. Đáng tiếc, vì điều đó ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu”.
Dẫu vậy, Aston Villa đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng từng vô địch châu Âu. Thủ môn Bizot có tới 8 pha cứu thua, trong khi cặp trung vệ Konsa và Pau Torres liên tục lăn xả cản phá.
Sau giai đoạn khởi đầu tệ hại với 6 trận không thắng, Aston Villa hiện đã thắng 3 trận liên tiếp, giành trọn 6 điểm và nằm trong nhóm 7 đội toàn thắng tại vòng bảng Europa League tính tới thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, thất bại này cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Feyenoord tại Cúp châu Âu, khiến họ rơi xuống áp chót Bảng xếp hạng Europa League sau 2 lượt trận, chỉ xếp trên Malmo.

Ngay trước trận gặp Aston Villa, huấn luyện viên Van Persie phải hứng chịu chỉ trích từ truyền thông Hà Lan sau trận thua 0-2 trước Braga ở lượt mở màn. Báo chí nước này đặt dấu hỏi lớn khi ông sử dụng đội hình bị cho là “tự làm yếu mình”, với tới 7 sự thay đổi so với đội hình chính tại giải quốc nội.
Tờ Algemeen Dagblad gọi đây là “một thất bại tai tiếng”, thậm chí nhận định huấn luyện viên Van Persie “tước đi chiến thắng của người hâm mộ” và “gây thiệt hại cho ngân sách câu lạc bộ”. Bình luận viên Hugo Borst cũng chỉ trích gay gắt: “Nhiều cổ động viên bỏ tiền và thời gian để tới Bồ Đào Nha. Họ xứng đáng được thấy đội hình mạnh nhất. Đó là một sự bất công".
Phong độ của Feyenoord tại Europa League đang trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn ở giải quốc nội. Sau 7 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Van Persie giành 6 chiến thắng thuyết phục, qua đó dẫn đầu Bảng xếp hạng Eredivisie với 3 điểm nhiều hơn PSV.
Người hâm mộ Bóng đá Hà Lan kỳ vọng Van Persie cùng các học trò sớm cải thiện màn trình diễn tại Europa League. Đối thủ tiếp theo của Feyenoord là Panathinaikos vào ngày 23/10.
