ASEAN All Stars thắng Man United: Đông Nam Á tạo tiếng vang lớn

Tối 28/5, trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia), trận giao hữu giữa đội Các "ngôi sao" Đông Nam Á (ASEAN All Stars - AAS) và Manchester United đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng Đông Nam Á. Kết quả này đã tạo nên một dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ môn Túc cầu khu vực.

Dù chỉ có đúng 2 ngày chuẩn bị, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội ASEAN All Stars vẫn thể hiện sự gắn kết và lối chơi hiệu quả. Tiền vệ Việt Nam Nguyễn Hai Long là cầu thủ duy nhất được tung vào sân ngay từ đầu trong đội hình xuất phát của AAS, bên cạnh Coulibaly (Campuchia) và Dukuly (Australia). Đáng chú ý, Hai Long chỉ mới sang Malaysia 1 ngày và chưa tham gia bất kỳ buổi tập chính thức nào cùng đội.

img-3780-1748476107.jpeg
Hai Long vào sân từ đầu trận. Ảnh: ASEAN Football

Trận đấu bắt đầu với thế trận cởi mở và mang đậm tính chất giao hữu. ASEAN All Stars chủ động cầm bóng và tấn công nhiều hơn, trong khi Man Utd thi đấu có phần thận trọng, lùi sâu đội hình tranh chấp ở khu trung tuyến. Hai Long gây ấn tượng mạnh khi liên tục thử thách thủ môn Onana bằng những pha dứt điểm nhanh và kỹ thuật. Phút thứ sáu, tiền vệ Hà Nội FC có pha bứt tốc vượt qua trung vệ cao gần 1m90 của Man United rồi cứa lòng chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả. Đến phút 10, anh tiếp tục tung cú sút phạt từ khoảng cách 25m, bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

Sang đầu hiệp một, Man United bắt đầu đẩy cao đội hình hơn sau khi thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, các tình huống dứt điểm của họ vẫn bị hàng thủ ASEAN All Stars tổ chức chặt chẽ cản phá hiệu quả. Kobie Mainoo có 2 cú sút đáng chú ý nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự Đông Nam Á.

img-3778-1-1-1748476213.jpeg
Các cầu thủ ASEAN All Star ăn mừng bàn thắng. Ảnh: ASEAN Football

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam Hoàng Đức, Duy Mạnh và Văn Vĩ lần lượt được tung vào sân, trong khi bên phía Man United, Bruno Fernandes, Amad Diallo và Garnacho cũng có mặt. Mặc dù, sức tấn công của đội bóng Anh được cải thiện với nhiều pha phối hợp sắc nét, họ vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Điểm nhấn quan trọng của trận đấu đến ở phút 71 khi tiền đạo người Myanmar Maung Maung Lwin tận dụng thành công đường chọc khe của Adrian Segecic, thoát việt vị và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho ASEAN All Stars. Bàn thắng này đã khiến thế trận trở nên căng thẳng hơn trong những phút cuối, dù Man United nỗ lực tấn công và thậm chí thủ môn Tom Heaton cũng lên tham gia phạt góc nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

fb-img-1748447630434-1748476063.jpg
Hai Long, Duy Mạnh, Hoàng Đức và Văn Vĩ đã có trải nghiệm đáng nhớ trong đội hình ASEAN All Stars

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho ASEAN All Stars, mang lại niềm hân hoan cho người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á và khẳng định sự tiến bộ của các cầu thủ khu vực trong việc thi đấu với các đội bóng hàng đầu thế giới. Ngược lại, Man United vẫn chưa có danh hiệu nào trong mùa giải 2024-2025 và sẽ tiếp tục hành trình du đấu châu Á với trận giao hữu tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30/5.

Trọng tài điều khiển trận đấu cũng có một ngày làm việc nhẹ nhàng khi cả 2 đội thi đấu với tinh thần hòa nhã, mang lại trận giao hữu hấp dẫn và nhiều cảm xúc cho khán giả có mặt trên sân.

501776054-1271131915020097-6269518625752350483-n-5957-7023jpg-1748476192.jpeg
Bảo Ngọc