Tại bảng C Europa Conference League, câu lạc bộ AS Roma đã có khởi đầu ấn tượng với 2 trận toàn thắng. Chính vì thế, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho được đánh giá rất cao trước chuyến làm khách của Bodo/Glimt ở lượt trận đêm hôm qua (21/10).
Ở trận đấu này, AS Roma nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, với Mayoral đá tiền đạo cắm. Bên phía Bodo/Glimt, chủ nhà chơi theo sơ đồ giàu sức tấn công với bộ 3 tiền đạo Botheim, Solbakken và Pellegrino.
Trong 1 ngày thi đấu thăng hoa và trước sự lỏng lẻo đến khó tin của hàng thủ AS Roma, các cầu thủ của Bodo/Glimt có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ phút thứ 8. Trong tình huống này, xuất phát từ 1 pha tổ chức tấn công bài bản, Brunstad Fet có đường chuyền thuận lợi cho Erik Botheim sút tung lưới thủ môn Rui Patrício của AS Roma.
Các cầu thủ của Bodo/Glimt ăn mừng chiến thắng đậm trước AS Roma
Chưa hết choáng váng, phút 20, hàng thủ của AS Roma tiếp tục mắc sai lầm khi không áp sát kịp thời đối với Patrick Berg, để cầu thủ này có quá nhiều khoảng trống trước khung thành sau pha đập nhả với Erik Botheim. Chớp cơ hội, Patrick Berg tung cú sút không thể cản phá, đưa Bodo/Glimt bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0.
Thủng lưới 2 bàn chỉ trong ít phút, AS Roma đẩy cao đội hình tấn công và lập tức có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ công của Carles Pérez ở phút 28. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì đội quân của huấn luyện viên Jose Mourinho làm được trong hiệp 1 cũng như ở trận đấu thảm họa trên đất Na Uy.
Trong hiệp thi đấu thứ hai, các chân sút tấn công của Bodo/Glimt khiến khung thành của đại diện đấu trường Serie A nhiều phen chao đảo. Phút 52, hai cầu thủ của AS Roma hớ hênh để Sampsted đi bóng vượt qua trong vòng cấm rồi tung ra đường chuyền cho Erik Botheim. Trong khu vực 16m50 ở tình huống không bị ai theo kèm, tiền đạo 21 tuổi dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho chủ nhà, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Không chỉ 2 lần sút tung lưới của AS Roma, tiền đạo Erik Botheim đã đánh có một trận đấu thăng hoa khi còn có thêm 2 tình huống kiến tạo để Solbakken và Pellegrino sút tung lưới của đại diện đấu trường Serie A ở các phút 71 và 78, đưa Bodo/Glimt vượt lên dẫn trước 5-1.
Huấn luyện viên Mourinho có thất bại đáng quên trong sự nghiệp cầm quân
Đúng 2 phút sau khi ghi bàn đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước 5-1 từ pha kiến tạo của Erik Botheim, Pellegrino có pha chọc khe đẳng cấp xé toang hàng thủ của AS Roma giúp Solbakken băng vào vòng cấm đối mặt với thủ môn Rui Patrício. Chân sút 23 tuổi đi bóng vượt qua thủ thành người Bồ Đào Nha rồi dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Bodo/Glimt (80').
Với chiến thắng không tưởng 6-1 trước AS Roma ngay trên sân nhà, Bodo/Glimt chiếm ngôi đầu bảng C từ đại diện Serie A. Đội bóng Na Uy giành 7 điểm sau 3 lượt trận (thắng 2, hòa 1).
Về phía AS Roma, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ sau thất bại trước Juventus ở vòng 8 Serie A. Với riêng huấn luyện viên Jose Mourinho, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân (1.008 trận), một câu lạc bộ do Người đặc biệt dẫn dắt để thủng lưới đến 6 lần trong 1 trận đấu.
Đây là một kỷ lục buồn khó có thể quên trong sự nghiệp cầm quân của cựu huấn luyện viên Real Madrid, Chelsea, Man United và Iner Milan.
Kết quả lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa Conference League:
Ngày 21/10:
21h30: HJK Helsinki 0-5 Maccabi Tel-Aviv
23h45: Karabakh 2-1 Kairat
23h45: Vitesse 1-0 Tottenham
23h45: Mura 1-2 Rennes
23h45: Kobenhavn 1-2 PAOK
23h45: Feyenoord 3-1 Union Berlin
23h45: Maccabi Haifa 1-0 Slavia Praha
23h45: Bodo/Glimt 6-1 AS Roma
23h45: Anorthosis 2-2 Flora
23h45: Alashkert 0-3 LASK
Ngày 22/10:
02h00: FC Basel 3-1 Omonia
02h00: Slovan 2-0 Lincoln
02h00: CFR Cluj 0-1 AZ Alkmaar
02h00: Jablonec 2-2 Randers
02h00: CSKA Sofia 0-1 Zorya
02h00: Partizan Belgrade 0-1 AA Gent
Hoàng Anh